Khán giả thờ ơ trong ngày Công Phượng quay lại U23 Việt Nam

Triệu Mẫn |

Sự thưa thớt của những khán đài trên sân phải chăng là dấu hiệu của việc khán giả chẳng còn mặn mà gì với ĐT U23 và HLV Miura

Chiều nay, ĐT U23 Việt Nam có trận đấu giao hữu đầu tiên với CLB JLF Selection đang thi đấu tại giải hạng 4 của Nhật.

Đáng tiếc là có rất ít khán giả đến sân Hàng Đẫy để xem những học trò của Miura đá mặc dù hôm nay là ngày thứ Bảy.

Lúc 15h kém, sát giờ thi đấu nhưng mới chỉ lục tục có khán giả vào sân. Đến khi trận đấu chính thức bắt đầu thì CĐV cũng không đông đảo hơn là bao. Các khán đài vẫn thưa thớt thậm chí trống không.


Những khán đài thưa thớt khán giả.

Những khán đài thưa thớt khán giả.

Đó có thể là một biểu hiện của sự thất vọng và không tin tưởng của NHM đối với U23 Việt Nam. Nhưng nếu xem trận đấu hôm nay có lẽ nhiều người sẽ cho rằng quyết định không đến sân chẳng phải là điều sai lầm.

Các cầu thủ của chúng ta hoàn toàn lép vế trước một tập thể bán chuyên từ Nhật Bản, để họ giành quyền kiểm soát bóng hoàn toàn.

Kể cả Công Phượng luôn là hi vọng số một thì cũng mất tích và không thể thực hiện được một cú sút nào về phía khung thành đối thủ.

Tỉ số thua đậm 4 bàn không gỡ suốt 90 phút thi đấu là kết quả phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân Hàng Đẫy chiều nay.


Khán giả lục tục kéo về khi U23 Việt Nam thủng lưới bàn thứ 3.

Khán giả lục tục kéo về khi U23 Việt Nam thủng lưới bàn thứ 3.

Chứng kiến màn thi đấu bạc nhược đến không ngờ từ các cầu thủ, khi tỉ số đã là 3-0 cho đội khách, trên các khán đài, khán giả đã lục tục kéo nhau về với những cái lắc đầu ngán ngẩm, chán nản thở dài.

Chắc hẳn, sau trận đấu hôm nay, câu hỏi làm thể nào để kéo lại niềm tin từ NHM sẽ làm Miura và không ít cầu thủ Việt Nam phải đau đầu suy nghĩ.

CLIP Công Phượng bó tay trước đội hạng 2 Nhật Bản:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại