“Kẻ bị lãng quên” làm Công Phượng, Văn Toàn phải xấu hổ

Lupo |

Cầu thủ không ai ngờ tới đã chọc thủng lưới HAGL những 2 lần trong ngày cuối cùng của mùa giải V-League 2015.

Hơn một năm trước, Lâm Ti Phông được đánh giá là cầu thủ đầy triển vọng ở U19 Việt Nam. Anh sở hữu tốc độ cực tốt và khả năng dứt điểm sắc bén.

Tiền đạo trẻ này đã sát cánh cùng lứa Công Phượng ở giải U19 Đông Nam Á 2013 cũng như góp mặt trong chiến thắng vang dội 5-1 trước U19 Australia.

Tuy nhiên, ngay trước thềm Hassanal Bolkiah Cup 2014, anh bị HLV Graechen gạch tên khỏi U19 Việt Nam.

Kể từ đó, cái tên Lâm Ti Phông cứ chìm dần, chìm dần trong làng bóng đá nội.

Anh được CLB Sanna Khánh Hòa đăng ký dự V-League 2015. Suốt cả mùa giải, Lâm Ti Phông chỉ quen với việc “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị.

Lâm Ti Phông trong màu áo U19 Việt Nam.
Lâm Ti Phông trong màu áo U19 Việt Nam.

Trong khi đó, những đồng đội cũ như Công Phượng, Tuấn Anh, Duy Mạnh thay nhau tỏa sáng trên khắp các sân cỏ.

Nhưng đúng vào ngày V-League 2015 khép lại, Lâm Ti Phông lại khiến tất cả phải nhớ đến mình.

Đối đầu với HAGL, tiền đạo 19 chơi cực kỳ ấn tượng. Anh phối hợp khá tốt với Kesley cũng như Quốc Chí ở tuyến trên và lập một cú đúp.

Nhìn cách thi đấu của Lâm Ti Phông, ít ai nghĩ rằng đây mới là lần thứ 3 anh được ra sân ở mùa giải.

So với màn trình diễn nhạt nhòa của Công Phượng, Văn Toàn, Ti Phông ấn tượng hơn hẳn.

Hai bàn thắng hôm nay chưa thể giúp anh có suất đá chính ở Sanna Khánh Hòa hay được lên tuyển. Nhưng nó báo hiệu sự trở lại mạnh mẽ của Lâm Ti Phông mùa giải tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại