VFF... "lỗ" to trong ngày Hữu Thắng đại thắng!

Đoàn Dự |

Các khán đài A, B và 1 phần khán đài D chật ních khán giả không thể che hết được các khoảng trống mênh mông ở Mỹ Đình khi thầy trò Hữu Thắng đón tiếp Đài Loan (Trung Quốc).

Thực ra, khó nói VFF lỗ, nếu so cùng thời điểm bóng đá Việt Nam mất uy tín trầm trọng với NHM ở đoạn cuối cuộc tình tên Miura.

Theo hợp đồng, đáng lẽ ra ông thầy người Nhật Bản chứ không phải Hữu Thắng mới dẫn dắt ĐTVN thi đấu cùng Đài Loan tối 24/3. Nếu thế, e rằng Mỹ Đình sẽ còn vắng vẻ, hiu quạnh hơn nữa.

Nhưng Hữu Thắng, vị “HLV quốc dân” đã đến, trong tiếng hoan nghênh của rất nhiều CĐV đang chán ngấy danh từ Thầy ngoại.

Được đôn lên trong một bối cảnh như thế, Hữu Thắng cũng rất biết chiều lòng NHM. Anh khẳng định tuyển sẽ chơi theo phong cách mà các CĐV muốn: Kĩ thuật - đá ngắn.

Ngoài ra, anh còn triệu tập nhiều cầu thủ HAGL, bố trí Tuấn Anh – Xuân Trường đá chính cả 3 trận đã qua với ĐTVN. Thật không còn gì để có thể làm nhiều hơn hòng chiều lòng NHM Việt Nam.


Sau trận đấu, nhiều NHM phát cuồng vì Xuân Trường và đồng đội (Ảnh: Zing.vn).

Sau trận đấu, nhiều NHM "phát cuồng" vì Xuân Trường và đồng đội (Ảnh: Zing.vn).

Ấy thế nhưng, sự hết mình phục vụ của Hữu Thắng, cũng như âm hưởng sau chiến thắng 4-0 trước Than Quảng Ninh vẫn không thể giúp VFF bán hết vé trận gặp Đài Loan. Trong bối cảnh này, VFF có thể nói đã lỗ.

VFF có thể tiếc nuối khi mọi thứ “sáng thế” mà vé vẫn còn thừa nhiều. Còn sau trận đấu, hẳn nhiều NHM đã tiếc khi không đến xem trận ra mắt HLV Hữu Thắng.

Nếu đến, họ đã được xem là có dành tình cảm sâu sắc cho Tân HLV ĐTQG VN, dành sự tri ân cho ca sĩ quá cố Trần Lập cũng như quan trọng nhất, được thưởng thức 1 trận đấu tuyệt hay của đội chủ nhà, được ca khúc chiến thắng trước Trung Quốc

Chỉ với một chiếc vé, NHM sẽ được nhiều thứ như thế. Nhưng nhiều người vì lý do này, lý do khác… vẫn để các khán đài trống trên SVĐ Mỹ Đình.


Mỹ Đình cỏ rất nhiều khán đài trống ở trận gặp Đài Loan.

Mỹ Đình cỏ rất nhiều khán đài trống ở trận gặp Đài Loan.

Gần chục năm qua, Liverpool chỉ duy nhất 1 lần cho NHM ăn mừng vào mùa 2011/12, khi họ có chiếc cúp danh giá… thứ 3 nước anh, League Cup.

Thế nhưng SVĐ Anfield chẳng bao giờ có ghế trống. Cùng NHM Dordmund, fan Lữ đoàn đỏ được đánh giá là lực lượng CĐV cuồng nhiệt và yêu CLB bậc nhất châu Âu.

Ở Việt Nam, khán giả thì luôn trồi sụt, tùy theo phong độ ĐTQG. Ngay cả khi ĐT có thành tích không tệ, mà chơi trái ý khán giả dù chỉ 1 trận, SVĐ cũng lại vắng vẻ ngay tắp lự. CĐV ở Việt Nam đôi khi chẳng khác gì thời tiết.

Mỹ Đình trước Đài Loan hơi mưa và lạnh, hay đó là lý do khiến nhiều NHM thấy ngại và không đến sân? Và đó có phải lý do nhiều CĐV trên sân thì thi nhau đốt pháo sáng cho… ấm?

Vẫn biết điều này là yêu cầu quá đáng, nhưng quả thật người viết đã hy vọng HLV Hữu Thắng sẽ có trận ra mắt trên Mỹ Đình mà không phải nhìn các khoảng trống khán đài mênh mông đến thế.

Nhưng giờ đây, thầy trò anh còn phải lo lắng về rủi ro thua ngược 0-3, phạt tiền, thi đấu trên sân không CĐV, nói gì chỉ vài nghìn hàng ghế vắng.

Chậc! Khi nào fan Việt mới đúng là yêu bóng đá, như nhiều người vẫn tự vỗ ngực xưng bao nhiêu năm qua nhỉ?

Việt Nam 4-1 Đài Loan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại