Điều chắc chắn không đổi từ thời Miura đến Hữu Thắng

Thu Chang |

Có thể cầu thủ khác, HLV khác nhưng chắc chắn rằng điều này sẽ không dễ gì thay đổi ở mỗi trận đấu của ĐT Việt Nam.

Hôm qua, Hà Nội chuyển gió.

Cả một ngày mưa khiến thời tiết thực sự lạnh lẽo nhưng chừng đó cũng không đủ ngăn cản bước chân CĐV đến SVĐ Mỹ Đình, nơi diễn ra trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Đài Loan (Trung Quốc).

Điều ấn tượng có thể là tỉ số thắng 4-1 cho đội chủ nhà, màn chào sân hoành tráng của Hữu Thắng hay lối chơi đẹp mắt từ cầu thủ của chúng ta.

Tuy nhiên, hình ảnh sâu đậm, khó quên khác lại đến từ chính CĐV Việt Nam, đến từ VFS – những người cháy hết mình cho màu áo đỏ.


Hình ảnh đầy nhiệt tình từ CĐV.

Hình ảnh đầy nhiệt tình từ CĐV.

VFS hôm nay vẫn “ồn ào” nhưng đáng yêu như thường lệ, có cảm giác mỗi lần xuất hiện ở Mỹ Đình là một lần họ quyết tâm “cháy hết mình” cùng các cầu thủ.

Một màu đỏ ngập tràn khán đài, đại kỳ tung bay giữa trời Hà Nội đầy gió. Lạnh, nhưng có lẽ chẳng ai còn cảm nhận được điều đó khi nhìn hình ảnh cuồng nhiệt từ các CĐV.

Họ hò hét, reo vui và cổ vũ nhiệt tình, có bài bản từ đầu đến cuối trận, trông gương mặt ai cũng thấm đẫm mồ hôi mặc dù đêm Mỹ Đình lạnh lẽo.

Từng khẩu hiệu hô vang liên tục, và trong một khoảnh khắc lắng đọng nhất, từng chiếc đèn flash của điện thoại cầm tay bật lên, VFS hát bài “Đường đến ngày vinh quang” dành tặng Trần Lập.


VFS và đại kỳ. Ảnh: Zing.vn

VFS và đại kỳ. Ảnh: Zing.vn

Hát hò, rồi lại cổ vũ, nhảy nhót. VFS tái hiện hình ảnh rực rỡ của chính mình.

Họ khẳng định một điều chắc chắn, cho dù ai cũng có thể thay đổi, HLV, cầu thủ…nhưng tình yêu và sự ủng hộ dành cho bóng đá Việt Nam luôn luôn cháy mãi.

Nguyễn Ân, Phó chủ tịch VFS chia sẻ: “VFS sẽ luôn sát cánh cùng đội tuyển đặc biệt là trong những phút giây khó khăn nhất”.

Hôm nay, có một khoảnh khắc pháo sáng nổ ra giữa khu vực của hội. Tuy nhiên, Ân cũng chắc chắn “Bằng danh dự và uy tín của VFS, Ân khẳng định đó chẳng phải là do người VFS đốt lên. Tất cả đều biết chặn ngay từ đầu nhưng vẫn không tránh khỏi, thật sự đáng tiếc”.

Là lá cờ đầu cho phong trào CĐV ở làng bóng đá Việt, chắc chắn VFS sẽ còn tiếp tục hành trình của mình, chuyên nghiệp hóa văn hóa cổ vũ trong môn thể thao vua.

CĐV hát đường đến ngày vinh quang. Clip: Minh Sơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại