Hữu Thắng chống lưng, Văn Quyết sẽ được "tha" sớm?

Kim Thiền |

Hôm qua, 8 ngày sau khi có hành động xô ngã trọng tài Công Khanh trong trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa và Hà Nội T&T trên sân Nha Trang, Văn Quyết đã chính thức nói lời xin lỗi.

Cần phải nhấn mạnh rằng ngay sau thời điểm án phạt cấm thi đấu 5 trận được đưa ra (ngày 14/3), phóng viên đã liên hệ với Văn Quyết, trong đó có hỏi về việc xin lỗi trọng tài Công Khanh và người hâm mộ, nhưng cầu thủ này đã từ chối.

Thay vào đó, Văn Quyết phát biểu: “Em chỉ mong trọng tài Phạm Hoàng Công Khanh, người hâm mộ cũng như lãnh đạo VFF hiểu và thông cảm cho mình. Em đã hiểu ra vấn đề và thật sự mong được giảm bớt án để cống hiến cho quốc gia, cho CLB”.

Hôm qua, đây lại là lời cũng chính cầu thủ này nói: “Tôi xin lỗi trọng tài Công Khanh, cách hành xử của tôi quả thực khó chấp nhận được”.

Vậy điều gì đã xảy ra trong gần 1 tuần qua?

Trong cả 2 cuộc phỏng vấn sau 2 trận đấu tập vừa qua trước Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh, HLV trưởng Hữu Thắng đều bày tỏ sự tiếc nuối khi không có được sự phục vụ của Văn Quyết ở ĐTQG.

Văn Quyết thi đấu trong màu áo Hà Nội T&T trong trận đấu tập với ĐTQG.

Văn Quyết thi đấu trong màu áo Hà Nội T&T trong trận đấu tập với ĐTQG.

Tiến thêm một bước nữa, HLV xứ Nghệ này lên tiếng kêu gọi lãnh đạo VFF và người hâm mộ “nên xem xét lại điều gì đã xảy ra, khiến Văn Quyết mất bình tĩnh”.

Ngạc nhiên chưa, vậy hóa ra cầu thủ cứ mất bình tĩnh, thì phải đem trọng tài ra xử à?

Mà không hiểu trước khi nói những lời này, Hữu Thắng đã bỏ thời gian ra xem lại băng hình tình huống đấy chưa?

Theo quan sát, khoảng cách giữa hai cầu thủ khá gần, bóng đi rất mạnh và rõ ràng cầu thủ Sanna Khánh Hòa không cố ý dùng tay chơi bóng.

Chính việc các CLB bênh vực cầu thủ của mình mỗi khi có vi phạm càng khiến cầu thủ sinh hư. Cầu thủ phạm lỗi có bao giờ chịu nhận.

Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường

Và tất nhiên khi cân nhắc mức án cho Văn Quyết, tất nhiên Ban Kỷ luật đã phải xem xét các yếu tố liên quan, bao gồm cả tình huống bóng này.

Có khi nào vì quá “yêu” Văn Quyết, nên HLV Hữu Thắng “mờ mắt”, hoặc giả vì là HLV trưởng ĐTQG thì có thể làm cho “củ ấu cũng tròn”.

Trong tất cả các phát ngôn của mình, điểm thống nhất duy nhất thấy ở đây là xin giảm án. Và hôm nay, dự kiến CLB Hà Nội T&T sẽ chính thức nộp đơn xin giảm án lên VFF.

Nói về chuyện giảm án, lại phải nhắc đến Công Vinh. Từng phải lĩnh án 6 trận vì vái lạy trọng tài, Vinh được giảm án còn 3 trận sau tuyên bố sẽ “giải nghệ” nếu VFF không giảm án.

Quả là “đạo cao một thước, ma cao một trượng”.

Còn nhớ đầu năm 2014, Đình Đồng khiến báo chí thế giới phải xôn xao khi nhận án phạt kỷ lục từ VFF “cấm thi đấu 28 trận vì đá gãy chân đối thủ”.

HLV Hữu Thắng của SLNA lúc đấy lên tiếng: “Chúng tôi không phục quyết định của Ban kỷ luật và chắc chắn sẽ kháng án. Đình Đồng không chủ ý đá láo.”

Ngay khi được giảm án, Quế Ngọc Hải được Hữu Thắng gọi lên tập trung ĐTQG.

Ngay khi được giảm án, Quế Ngọc Hải được Hữu Thắng gọi lên tập trung ĐTQG.

Cuối năm 2015, Quế Ngọc Hải đá vỡ đầu gối Anh Khoa và lĩnh án treo giò của VFF, nếu so sánh với án của Đình Đồng thì chỉ đủ “gãi ngứa”. Hữu Thắng nhậm chức HLV ĐTQG. Ngọc Hải được giảm án, lập tức được HLV này gọi tập trung lên tuyển.

Quyền lực của HLV Hữu Thắng ngày càng cao, đạo đức trong bóng đá Việt Nam ngày càng xuống cấp, hay VFF ngày càng “dễ bảo”?

Nếu vì phát biểu của Hữu Thắng, hay vì lời trình bày của Hà Nội T&T “nếu treo giò 5 trận thì khổ cho Quyết và khổ cho đội quá” mà giảm án cho Văn Quyết, thì VFF bây giờ khác gì cái chợ, được giá là bán ngay.

Trong trận đấu tập ngày 16/3 giữa ĐTQG Việt Nam và Hà Nội T&T, trong màu áo của CLB, Văn Quyết đã chơi khá nhiệt tình và máu lửa.

Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên, trong một vài tình huống cầu thủ này đã có phản ứng quyết liệt hơn mức cần thiết với trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại