HLV Miura có lỗi khi không "dạy" học trò cách "đá xấu"?

Kinh Vân |

Ủng hộ học trò đá rắn, quyết liệt không phải cái sai của Miura mà sai ở việc ông không trang bị kĩ năng cho họ khi chơi máu lửa.

Sau trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, HLV Miura khẳng định lối chơi quyết liệt của các cầu thủ chủ nhà là hoàn toàn bình thường và không hề thô bạo.

Tuy nhiên, rất đáng tiếc khi lối chơi đó đã khiến U23 Việt Nam đón nhận 2 chấn thương nặng chỉ sau 1 trận.

Đó là việc Ngô Hoàng Thịnh gãy 2 xương sườn và phải nghỉ 2 tháng trong khi Phi Sơn cũng đau hông và cần tĩnh dưỡng 2 tuần.

Tất nhiên khi một HLV luôn chỉ đạo các học trò thi đấu quyết liệt và còn cố gắng thúc ép cầu thủ chiến đấu với tinh thần cao nhất, thì rủi ro chấn thương cũng sẽ gia tăng.

Nhưng đó không phải lỗi của HLV người Nhật Bản như ông đã thừa nhận, cũng chẳng phải lỗi của Ngô Hoàng Thịnh khi cầu thủ này chia sẻ lối chơi máu lửa đã là bản chất của mình.

Cầu thủ SLNA
Ngô Hoàng Thịnh
"Trong tình huống tranh chấp với cầu thủ U23 Hàn Quốc, tôi không nghĩ đến việc đá thô bạo, đó là hành động lăn xả một cách bản năng. Nếu không thi đấu máu lửa, tôi không còn là mình. Nên tôi không trách ai cả".

Vấn đề cần bàn ở đây là 1 câu nói khác của HLV Miura: Tranh chấp thua và bị đau là yếu kém của cầu thủ ĐNÁ với quốc tế.

Ở vấn đề này, có thể thấy cầu thủ Việt Nam thua kém các đồng nghiệp trên thế giới không chỉ ở thể hình – thể lực mà còn cả ở kĩ năng.

Sau khi ngã, cầu thủ U23 Hàn Quốc tiếp đất rất khéo

Sau khi ngã, cầu thủ U23 Hàn Quốc tiếp đất rất khéo

Xem xét kĩ tình huống Hoàng Thịnh vào bóng, cầu thủ Hàn Quốc gần như đã đợi chân và người Hoàng Thịnh đi hết đà, rồi mới chủ động ngã lên tiền vệ SLNA.

Khi ấy, cầu thủ U23 Hàn Quốc gần như không sao, nhưng việc anh này ngã lên người Hoàng Thịnh đã gây chấn thương cho cầu thủ chủ nhà.

Đó là một tình huống “đáp trả” cực kì thông minh của cầu thủ U23 Hàn Quốc mà đáng lẽ Hoàng Thịnh phải tỉnh táo và đủ kĩ thuật để biết trước và ứng phó.

Nói thế để thấy, HLV Miura trang bị cho các học trò một nguồn thể lực dồi dào, tinh thần chiến đấu quyết liệt nhưng có lẽ ông vẫn chưa chỉ bảo thêm cho họ về các kĩ năng, tiểu xảo thi đấu tầm cỡ quốc tế.

Chủ động vào bóng quyết liệt nhưng Hoàng Thịnh lại bị đau, còn cầu thủ U23 Hàn Quốc thì không hề hấn gì

Chủ động vào bóng quyết liệt nhưng Hoàng Thịnh lại bị đau, còn cầu thủ U23 Hàn Quốc thì không hề hấn gì

Cần phải biết một thực tế là các cầu thủ chuyên nghiệp đều được đào tạo về tiểu xảo và tránh chấn thương. Vấn đề chỉ là khi thi đấu, họ vận dụng được đến đâu và có thích dùng “mánh” hay không.

Ngay cả khi không dùng tiểu xảo, thì việc biết để “né” là những kĩ năng quan trọng của cầu thủ chuyên nghiệp.

Thế nên trong thời gian dài dẫn dắt bóng đá Việt Nam sắp tới, có lẽ HLV Miura nên chú trọng hơn đến việc huấn luyện các cầu thủ cách vào bóng khôn ngoan, và né những chiêu trò của đối phương chuyên nghiệp, đẳng cấp hơn.

Chứ nếu để nghịch lý: V-League đá thô bạo bậc nhất thế giới, nhưng kĩ năng chơi bóng tiểu xảo chỉ ở tầm nghiệp dư, thì nghe cũng hơi… buồn cười.

>>> Nữ phóng viên xinh đẹp “xin chết” vì Ngô Hoàng Thịnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại