HLV Graechen thất vọng với U21 Việt Nam

Song Nhi |

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Graechen không hiểu tại sao U21 Việt Nam lại không dám chơi tấn công trước U19 HAGL.

Cùng sở hữu trong đội hình nhiều ngôi sao có kỹ thuật tốt, không ít NHM hy vọng U19 HAGL và U21 Việt Nam sẽ cống hiến một trận đấu mở.

Tuy nhiên những gì diễn ra trên sân Cần Thơ tối nay chỉ đúng một nửa vế, bởi chỉ có U19 HAGL vẫn duy trì lối chơi đẹp mắt, vị nghệ thuật như đã thể hiện ở những giải đấu đã qua. Trong khi đó, HLV Phan Công Thìn lại chọn cách chơi phòng ngự co cụm với U21 Việt Nam.

Hạ gục U21 Việt Nam vào chung kết, U19 HAGL đập tan mọi ánh mắt nghi ngờ Hạ gục U21 Việt Nam vào chung kết, U19 HAGL đập tan mọi ánh mắt nghi ngờ

Trưởng thành hơn sau từng giải đấu, bản lĩnh đã giúp các cầu thủ U19 HAGL hạ gục U21 Việt Nam sau loạt sút luân lưu cân não để giành quyền vào chung kết.

“Đây là một trận đấu mà chúng tôi cố gắng chơi bóng, còn U21 Việt Nam thì không. Họ có nhiều cầu thủ kỹ thuật và tôi chờ đợi một trận đấu mở. Tiếc rằng điều đó đã không xảy ra. Chúng tôi đã có một trận đấu tốt và tạo ra được vài cơ hội nhưng không thể ghi được bàn thắng”- HLV Graechen nói.

Ông thầy người Pháp cũng thừa nhận các học trò của ông thiếu chính xác trong những tình huống dứt điểm. Vì trước một đội bóng chơi phòng ngự nhiều tầng như U21 Việt Nam, Công Phượng và đồng đội phải biết cách tận dụng tối đa cơ hội dù là nhỏ nhất.

Sau 3 trận, U19 HAGL chỉ ghi được 3 bàn và đó là thống kê không phản ánh đúng sức mạnh hàng công của các học trò HLV Graechen. Lần thứ 4 vào chơi một trận chung kết, HLV Graechen cũng hạ quyết tâm sẽ giành chức vô địch.

Bên kia chiến tuyến, chính HLV Phan Công Thìn cũng phải thừa nhận U21 Việt Nam đã chơi có phần hèn nhát trước các cầu thủ đàn em. “Chúng tôi không thể dâng cao đội hình bởi khoảng trống rất lớn ở phía sau lưng”- chiến lược gia người Đà Nẵng giải thích vì sao chọn giải pháp phòng ngự phản công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại