Hạ gục U21 Việt Nam vào chung kết, U19 HAGL đập tan mọi ánh mắt nghi ngờ

Song Nhi |

Trưởng thành hơn sau từng giải đấu, bản lĩnh đã giúp các cầu thủ U19 HAGL hạ gục U21 Việt Nam sau loạt sút luân lưu cân não để giành quyền vào chung kết.

Không phải cuộc chạm trán ở chung kết như mong đợi, nhưng trận bán kết giữa U19 HAGL với U21 Việt Nam cũng kéo khán giả đến nêm chật kín sân Cần Thơ.

Kiểu thi đấu 'vắt sữa' đang tàn phá U19 HAGL? Kiểu thi đấu "vắt sữa" đang tàn phá U19 HAGL?

Việc liên tục tham gia các giải đấu liệu có thực sự ích lợi cho U19 HAGL không?

Bên cạnh sức hút của những Công Phượng, Văn Toàn…, không ít NHM muốn biết một phần đáp án: U19 HAGL hay lứa U21 và U23 mới xứng đáng đáng diện cho bóng đá Việt Nam dự Sea Games 28.

Nếu như U19 HAGL muốn chiến thắng để khẳng định giá trị, thì U21 Việt Nam dĩ nhiên cũng không muốn thua các cầu thủ đàn em. Nghiên cứu khá kỹ lối chơi của U19 HAGL, nên HLV Phan Công Thìn đã có những điều chỉnh chiến thuật rất phù hợp với U21 Việt Nam.

Clip U19 HAGL 4-3 U21 Việt Nam (penalty)

Chấp nhận nép mình bởi biết rõ sự cơ động của hàng tiền vệ U19 HAGL, U21 Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự số đông. Chính việc bố trí hàng thủ tầng tầng lớp lớp bịt kín khung thành Văn Công, U21 Việt Nam gần như khóa chặt những miếng tấn công trung lộ của các học trò HLV Graechen.

Không thể sử dụng những đường ban bật để khoan phá hàng thủ các cầu thủ áo đỏ, U19 HAGL buộc phải tìm đến giải pháp đột phá cá nhân, bên cạnh những tình huống sút xa. Mặc dù chơi bóng gần như chỉ nửa phần sân U21 Việt Nam, nhưng cũng chỉ có hai tình huống dứt điểm chệch cột của Công Phượng (21’, 38’) được xem là đáng chú ý bên phía U19 HAGL.

Chấp nhận ở thế cửa dưới, song U21 Việt Nam cũng tạo ra được một tình huống sóng gió lên phần sân U19 HAGL. Tiếc rằng ở tình huống phút thứ 46, thủ thành Văn Tiến đã xuất sắc cản phá được pha dứt điểm quyết đoán của Khắc Ngọc.

U19 HAGL xứng đáng có mặt ở trận chung kết giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên
U19 HAGL xứng đáng có mặt ở trận chung kết giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên

Những gì diễn ra trong hiệp 2 cũng chẳng khác mấy so với kịch bản của hiệp 1. Vẫn là những pha đan bóng trong phạm vi ngắn để kéo giãn đội hình U21 Việt Nam được các cầu thủ U19 HAGL thực hiện. Tuy nhiên, các học trò của HLV Phan Công Thìn vẫn bền bỉ chống đỡ những đợt tấn công của đội bóng đàn em.

Mặc dù hiệp 2 trận đấu được bù giờ thêm 4 phút, nhưng không có bàn thắng nào được ghi buộc U19 HAGL và U21 Việt Nam phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Bản lĩnh trên chấm 11m, U19 HAGL đã xuất sắc đánh bại U21 Việt Nam với tỷ số 4-3 để giành quyền vào chung kết.

Nếu như U19 HAGL đã phải may mắn mới bốc thăm giành vé vào bán kết, thì việc đánh bại U21 Việt Nam hoàn toàn đến từ nỗ lực của các học trò HLV Graechen. Một chiến thắng xứng đáng với màn trình diễn trên chân so với các cầu thủ đàn anh.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

U19 HAGL: Văn Tiến - Văn Sơn, Đông Triều, Tiến Dũng, Đức Lương - Thanh Tùng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy - Văn Toàn, Công Phượng.

U21 VIỆT NAM: Văn Công - Ngọc Hào, Mạnh Hùng, Văn Mạnh, Nam Anh; Quách Tân, Khắc Ngọc, Văn Thuận, Minh Hải - Phi Sơn, Văn Đại.

Kết quả sút luân lưu

U19 HAGL

Văn Sơn – vào

Công Phượng - vào

Minh Vương – vào

Thanh Tùng vào

Hồng Duy – trượt

U21 Việt Nam

Mạnh Hùng – trượt

Văn Thuận – vào

Văn Thuận – vào

Ngọc Hào – vào

Văn Sơn – trượt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại