HAGL vs SLNA: Nỗi ám ảnh của Công Vinh

Đoàn Dự |

NHM Nghệ An chắn chắn đã theo dõi cú vấp của đứa con xa xứ, Công Vinh và Bình Dương trên sân Pleiku nên tâm trạng không ít lo ngại.

Thật tốt cho HAGL khi họ gặp SLNA ở thời điểm đối thủ cũng sa sút thảm hại, đặc biệt trên sân khách. Trong 4 trận gần nhất, SLNA thua 3 và mới chỉ thắng Quảng Nam 3-2 trên sân nhà, trong trận cầu vô cùng kịch tính.

Mỗi khi phải hành quân xa trong giai đoạn 2 của mùa giải, SLNA cũng thi đấu đặc biệt kém. CLB này có 2 trận hòa liên tiếp, nối sau đó là 2 trận toàn thua trước Thanh Hóa rồi Hà Nội T&T.

Có thể nói, sân khách đang là nỗi ám ảnh với CLB nhận được nhiều sự kì vọng nhưng chỉ đứng thứ 7 V-League 2015. Đến hiện tại, cũng chẳng có cơ sở nào để tin SLNA sẽ thay đổi điều đó trước HAGL.

SLNA khá tự tin đi tới Pleiku. Họ tham dự lễ hội Cồng Chiên với tâm trạng rất vui vẻ. Nhưng HAGL không dễ bị bắt nạt trên sân nhà!

Ở chiều ngược lại, HAGL chơi rất tốt trên sân nhà trong nửa sau mùa giải. Sau khi hòa Hải Phòng 1-1, thầy trò Graechen thắng Bình Dương 2-1 (Công Vinh ghi bàn sớm nhưng đội khách vẫn thất bại) rồi lại hòa Cần Thơ.

Người nắm giữ HAGL hiện tại là HLV thủ môn Nguyễn Quốc Tuấn. Sự thay đổi chóng vánh này tất nhiên làm đội chủ nhà biến động mạnh cả về nhân sự lẫn tâm lý.

Nhưng đó cũng có thể là 2 nét đổi mới quan trọng, nếu biết hướng theo phía tích cực. Thay vì gạt hết các cựu binh ít ỏi như Graechen đã làm thời gian qua, HLV Quốc Tuấn sẽ gọi lại nhiều cái tên, đặc biệt có Hoàng Thiên.

Ở giai đoạn đầu mùa giải, Hoàng Thiên đã chơi rất hay với khả năng tăng tốc, đi bóng lắt léo và dứt điểm nguy hiểm. Anh cũng có sự liên kết không tồi với các đàn em.

Về mặt tinh thần, các cầu thủ HAGL đều hiểu rằng, họ cần chơi ít nhất 1 trận chiều nay xuất sắc, để an ủi HLV người Pháp thân yêu đã gắn bó nhiều năm qua.

Cuộc chiến giữa HAGL với SLNA chắc chắn sẽ rất hấp dẫn, kịch tính.

Nếu công bằng mà nói, tâm lý các cầu thủ trẻ HAGL thuộc hàng “cứng”. NHM vẫn thấy họ chiến đấu ngoan cường dù liên tục bị “đánh hội đồng” và thất bại. Nếu là một tập thể trẻ khác, em đã gục ngã từ lâu rồi!

Đó là lý do để tin rằng trong một thời điểm nhạy cảm, với điểm tựa tinh thần lại thêm bổ sung các đàn anh dày dặn trận mạc, Công Phượng và đồng đội có thể bùng nổ.

Chiến thuật sử dụng Hoàng Thiên đá cặp với Công Phượng, cho Văn Toàn chơi cánh phải (đôi khi dâng lên đá cao như tiền đạo) được cho là sẽ xuất hiện chiều nay.

Đó là nước cờ mạo hiểm, nhưng HAGL chẳng còn gì để mất thì tại sao lại không thử!

Các cầu thủ SLNA chẳng lạ gì HAGL, nên thực tế tạo ra đột biến không phải điều đơn giản nhưng đáng thử nghiệm!

Dự đoán: HAGL 2-1 SLNA

ĐH dự kiến

HAGL: Văn Tiến, Tiến Dũng, Tuấn Anh, Trung Hiếu, Văn Long, Franklin, Trần Vũ, Út Cường, Văn Toàn, Công Phượng, Hoàng Thiên.

SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Đình Đồng, Đình Hoàng, Quang Tình, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Xuân Thắng, Baba, Abdul.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại