HAGL: Quá nhanh, quá nguy hiểm

Nguyên An |

“Thời gian qua tôi biết báo chí viết rất nhiều về HAGL, có bài tốt khen ngợi và cũng có bài chỉ trích, chê bai. Các cầu thủ của tôi bị tác động rất nhiều vì những bài báo vì họ còn quá trẻ”, HLV Graechen thổ lộ sau trận thua Thanh Hóa ở sân Pleiku.

“Các bạn làm ơn đừng hỏi thêm gì về Công Phượng nữa. Đã có quá nhiều câu hỏi về cậu ấy rồi, tôi muốn trả lời những câu hỏi về chuyện khác”, HLV Graechen bày tỏ thái độ bực tức pha lẫn bất lực trước những câu hỏi về Công Phượng sau trận thua Hải Phòng.

Có lẽ trong lịch sử V.League đây là lần đầu tiên một HLV trưởng CLB lên tiếng kêu gọi báo chí “buông tha” cho cầu thủ của mình.

Mọi thứ giờ đang nằm ngoài kiểm soát của HLV Graechen và cả bầu Đức khi HAGLCông Phượng đang trở thành đề tài không-thể-bỏ-qua của báo chí thể thao vào lúc này.

Bầu Đức lúc ở sân Pleiku cũng thân mật nửa trách móc: “Thôi nha tụi bay, đừng ca tụi nó quá mà cũng đừng chửi quá. Tội mấy đứa nhỏ”.

Bây giờ thì trách ai được khi HAGL bước vào sân chơi V.League không khác một ca sĩ trẻ tài năng bước vào môi trường show-biz Việt đầy cạm bẫy, thủ đoạn.

Có lẽ bầu Đức đã tính sai nước cờ khi tung dàn cầu thủ trẻ ra sân đóng vai chính quá sớm, trong khi lẽ ra họ nên đóng vai thứ chính bên cạnh các đàn anh lớn tuổi.

“Tui nói thật không phải ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới cũng không dám bỏ hết nguyên đội hình 26 người đều đôn các cầu thủ trẻ 19 tuổi lên đội 1 đá giải VĐQG đâu”, bầu Đức nói rất hăng nhân lễ ra mắt nhà tài của HAGL ở mùa giải 2015.

Sự kiêu hãnh của bầu Đức giờ đang dồn cả núi áp lực sang Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Thanh Tùng và HLV Graechen.

Qua 3 trận đấu của HAGL ở V.League (1 thắng, 3 thua) nhìn vào chuyên môn thì “Gỗ” đá rất tốt, tốt hơn nhiều so với mặt bằng các đồng nghiệp cùng trang lứa của họ tại Việt Nam.

Nhưng người ta vẫn có cảm giác là vẫn còn quá sớm cho Công Phượng và các đồng đội.

Sự vội vàng của bầu Đức đã bộc lộ qua vấn đề chuẩn bị lực lượng của HAGL cho mùa giải 2015 quá sơ sài, đặc biệt là khâu tuyển chọn ngoại binh.

Bóng đá thua nhiều gây ra các tác động tiêu cực, giảm hưng phấn và tự tin chứ không phải “thua keo này bày keo khác” hay “thất bại là mẹ thành công”.

Cứ nói rằng “thất bại là mẹ thành công” thì bóng đá VN đã thất bại quá nhiều, quá lâu rồi tại sao “sợi dây kinh nghiệm rút hoài không hết” nhưng nền bóng đá vẫn lẹt đẹt. Kiểu suy nghĩ “thua nhưng sẽ tiến bộ” không chừng sẽ trở thành lối nghĩ AQ.

HAGL cần thua bao nhiêu trận nữa mới đạt được đẳng cấp vượt trội và sự thật là họ có đạt được đẳng cấp cao không? Khó trả lời.

Bóng đá cần thành tích, cần chiến thắng vì đó là vẻ đẹp của thể thao cũng như kích thích bản năng ganh đua ở mỗi người.

Để đạt được chiến tích, bao giờ cũng có quá trình kế thừa, tích lũy về chuyên môn, tinh thần cho đến thể chất. Đối mặt với sức ép, sự kỳ vọng lẫn sự chỉ trích của người hâm mộ và truyền thông cũng là quá trình học hỏi, trưởng thành.

Bầu Đức đang dùng quá sớm, quá nhanh lứa Học viện HAGL JMG. Bây giờ Công Phượng và các đồng đội đã thấy mùi nguy hiểm rình rập bao vây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại