Hà Nội - sân nhà của T&T hay thánh địa cho Công Phượng?

Đoàn Dự |

Mỗi lần ra Hà Nội, Công Phượng đều có những kỉ niệm rất ngọt ngào. Lần này, hy vọng cũng thế!

Năm 2014, Công Phượng cùng U19 Việt Nam lần đầu tiên được ra Hà Nội thi đấu. Giải vô địch U19 ĐNÁ trên Mỹ Đình, Phượng và các đồng đội đã chơi tuyệt hay, gây ấn tượng mạnh mẽ.

Ngay trận mở màn, U19 Việt Nam thắng đối thủ mạnh Australia. Công Phượng là người có pha solo tuyệt đẹp, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Trong trận tiếp theo, U19 Việt Nam tái ngộ U19 Nhật Bản. Lần này, đội chủ nhà chỉ thua với tỷ số 2-3, Phượng lại ghi bàn ở phút 90.

Lọt vào Bán kết, U19 Việt Nam đại thắng Myanmar tới 4-1. Và dù sau đó thất bại 0-1 trước Nhật Bản ở Chung kết, thì giải đấu đó vẫn quá thành công với Phượng và các đồng đội.

Đầu năm 2015, Phượng một lần nữa ra Hà Nội. Bối cảnh lần này khá khác biệt, Phượng được triệu tập lên U23 Việt Nam vẫn với nhiều kì vọng nhưng lại nhanh chóng bị chìm khuất dưới thời HLV Miura.

Song đó chỉ là màn ẩn mình để chờ lúc tỏa sáng của Phượng và đều nằm trong lộ trình “làm mới” ngôi sao này của ông thầy Nhật.

Trong trận giao hữu đầu tiên ở màu áo U23 Việt Nam, Phượng vào sân thay người trận gặp Hà Nội T&T. Tiền đạo này lập tức ghi được bàn thắng, mở ra giai đoạn tỏa sáng sau đó ở cấp độ “người lớn”.

Công Phượng ghi bàn vào lưới Hà Nội T&T

Công Phượng ghi bàn vào lưới Hà Nội T&T

Vào cuối tuần này, Phượng lại đến Hà Nội, ở sân chơi chuyên nghiệp V-League. Những người đồng nghiệp bên phía Hà Nội T&T sẽ không “nhả” đàn em như cách đây vài tháng nữa.

Nhưng cần phải biết, Hà Nội T&T quyết tâm, thì HAGL cũng nỗ lực. Trận chiến đáng mong đợi chắc chắn sẽ mang nhiều dấu ấn của Phượng. Không rõ, Hà Nội có còn cười với tiền đạo Nghệ An?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại