Những kẻ được ông Lê Thụy Hải ưu ái

Đoàn Dự |

U19 Hàn Quốc của năm 2015 không phải lứa từng đánh ngã "sấp mặt" Công Phượng và đồng đội, nhưng bản chất - sức mạnh thì vẫn kinh hoàng như thế!

Không giống Nhật Bản, sở hữu lối chơi đẹp, kĩ thuật và ban chuyền tuyệt hảo, các đội bóng Hàn Quốc có một đặc trưng khác, cũng vô cùng đáng sợ.

Đó là điểm đặc trưng đã được thể hiện rõ nét nhất ở VCK World Cup từ năm 2000 và ngày một hoàn thiện: Thể lực cực “dày” cùng việc không ngại áp sát, thậm chí đá rắn, đá bậy.

Ở cấp U19, Việt Nam đã từng đụng độ một Hàn Quốc như thế, để rồi lứa cầu thủ đáng tự hào nhất, Công PhượngHAGL, thất bại tới 0-6.

Đó là trận đấu mà Hàn Quốc thực tế đã vượt trội đối thủ hoàn toàn về kĩ – chiến thuật cũng như thể lực và thể hình.

Ấy thế nhưng để đảm bảo chiếm được khu trung tuyến, phá vỡ lối chơi ban bật nhỏ của U19 Việt Nam, Hàn Quốc vẫn chơi rất xông xáo, không ngại va chạm.

Không ít lần các cầu thủ cao to của Hàn Quốc rướn người, xoạc bóng quyết liệt vào những thân hình nhỏ bé Việt Nam.

Vì lối chơi ấy, các chàng trai áo trắng vỡ trận hoàn toàn, bị xé nhỏ và triệt hạ từng mành lưới...


U19 Hàn Quốc từng chơi lăn xả trước Công Phượng và đồng đội, dù áp đảo hoàn toàn!

U19 Hàn Quốc từng chơi lăn xả trước Công Phượng và đồng đội, dù áp đảo hoàn toàn!

“Nếu cảm quan cá nhân thì tôi nghĩ Hàn Quốc nhiều khả năng vô địch. Họ chơi, theo tôi thấy qua nhiều đội trẻ, thường không phụ thuộc vào đội bạn, chúng ta cần học tập điều này.

Họ chơi cho chính họ, có thể thay đổi về chiến thuật, con người, lối chơi nhưng để phục vụ lâu dài chứ không phải để thắng đội này, đội kia.

Nhất là các đội sinh viên của Hàn Quốc cho thấy rõ điều đó” - HLV Lê Thụy Hải.

Bẵng đi một thời gian, lứa U19 Hàn Quốc khác được đôn lên, nhưng lối chơi thì không hề thay đổi.

Cách đây ít lâu khi phải đụng độ U19 Thái Lan, Hàn Quốc lại sử dụng lối đá rắn, thậm chí đến mức bị gọi là xấu, để vượt qua địch thủ 2-1.

Về mặt chuyên môn, nền bóng đá Hàn Quốc đang đứng nhất nhì châu Á và có phong cách rất hiện đại, thực dụng.

Tuy vậy, khả năng kĩ thuật cũng như ban chuyền nhỏ của các cầu thủ Hàn Quốc cũng rất ưu việt, cho phép họ triển khai lối chơi như thuê hoa, dệt gấm khi đã áp chế được đối thủ.

Còn trong phòng ngự, Hàn Quốc chẳng kém gì lối chơi của Italia, đầy tiểu xảo, mạnh mẽ và quyết liệt.


Xuân Trường và những ngôi sao kĩ thuật của U19 VN năm nào không thể cựa quậy trước sự kèm cặp của đối phương.

Xuân Trường và những ngôi sao kĩ thuật của U19 VN năm nào không thể "cựa quậy" trước sự kèm cặp của đối phương.

Chính sự đa dạng, sắc sảo trong tấn công, kết hợp với khả năng phòng ngự chặt chẽ đã đưa bóng đá xứ Củ Sâm tiến đi rất xa so với mặt bằng chung châu Á, và tất nhiên vượt trội Việt Nam.

Đối mặt với địch thủ mạnh mẽ như vậy là bài toán quá khó cho Công Phượng và đồng đội.

Nhưng khác với cách đây 1 năm, Công Phượng và HAGL giờ đây đã có kinh nghiệm hơn, hoàn thiện hơn về kĩ chiến thuật, tâm lý cũng như có lợi thế sân nhà, khán giả nhà.

Còn Hàn Quốc, sức mạnh của họ không thay đổi nhiều so với 1 năm trước đây. Vấn đề là sự phát triển của bầy trẻ nhà bầu Đức đã đủ vượt qua đối thủ hay chưa?

Nỗi sợ hãi “đầu đời” của U19 Việt Nam thần thánh

U19 Hàn Quốc 2-1 U19 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại