Đối thủ "vật vã, vất vưởng" đi do thám Công Phượng và đồng đội

Đoàn Dự (Ảnh: Tùng Lâm) |

Đến sớm gần 1 tiếng đồng hồ, BHL và cầu thủ Myanmar vật vã, vất vưởng trên khán đài SVĐ Thống Nhất để chờ Công Phượng và đồng đội xuất hiện.

Chiều tối nay, U21 HAGL có buổi tập trên SVĐ Thống Nhất, để chuẩn bị cho trận mở màn tại Cúp U21 Quốc tế báo Thanh Niên gặp U19 Hàn Quốc.

Đáng ngạc nhiên là theo lịch thì 19h00, U21 HAGL mới bắt đầu tập nhưng khoảng 18h00, các thành viên U21 Myanmar, bao gồm cả cầu thủ lẫn HLV đã lục tục kéo tới... do thám.

Trong khi xem các cầu thủ HAGL tập luyện, cầu thủ Myanmar vô cùng chăm chú, còn BHL thì liên tục chỉ trỏ và bàn tán.

Ở giải năm nay, U21 HAGL sẽ chung bảng với U19 Hàn Quốc và U21 Myanmar. Sẽ có hai đội được quyền đi tiếp và U21 Myanmar khả năng bị loại cao nhất.

Vì thế không lạ khi địch thủ này lại rất cẩn thận trong việc thăm dò lực lượng đối phương.


U21 HAGL chia quân đá tập trên SVĐ Thống Nhất.

U21 HAGL chia quân đá tập trên SVĐ Thống Nhất.


Khá đông phóng viên tới ghi hình, chụp ảnh buổi tập của U21 HAGL.

Khá đông phóng viên tới ghi hình, chụp ảnh buổi tập của U21 HAGL.

Gần như tất cả những ngôi sao sáng nhất của lứa U19 HAGL trước đây đều được gọi lên U21 để thi đấu giải tại HCM, hỏng bảo vệ ngôi vương có được năm ngoái.

Cũng trong buổi tập hiện đang diễn ra của U21 HAGL, tiền vệ Minh Vương đã thể hiện khả năng sút xa rất tốt.

Từng cùng U21 Gia Lai tham dự U21 Quốc gia báo Thanh Niên và sớm thất bại ở vòng bảng, song Minh Vương vẫn được trọng dụng khi trở lại CLB.

Với nhiều đồng đội chất lượng hơn so với ở U21 Gia Lai, khả năng vào giải Minh Vương sẽ thể hiện bộ mặt khác.

Bàn thắng của Minh Vương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại