Eden Hazard: Số 10 thực dụng 'kiểu Mourinho'

Gần 1 năm trước, Hazard còn gây rắc rối trong vụ bỏ quên hộ chiếu khiến Jose Mourinho nổi giận. Nhưng...

Nhưng bây giờ, anh đã trở thành cầu thủ kỉ luật hơn dưới sự dìu dắt của ông thầy người Bồ Đào Nha. Trong khi vẫn giữ được sự khiêm tốn và quyết tâm.

Anh giỏi, và có sự tự cao của người trẻ. Nhưng vẫn không mù quáng cho rằng mình đứng trên rất cả để không cần nỗ lực. “Tôi có giỏi hơn Zidane không? Không, nhưng có thể một ngày nào đó tôi sẽ giỏi hơn anh ấy”, Hazard nói trong một cuộc phỏng vấn.

“Tôi không thích khi người ta cứ so sánh tôi với cầu thủ khác. Tôi hiện tại không giỏi hơn họ được. Họ ở đây này (làm điệu bộ giơ tay cao lên) còn tôi ở đây (hạ tay xuống). Tôi cần phải làm việc. Nhưng tôi sẽ tiếp cận họ”.

Có lẽ chính sự cầu thị đó của Hazard khiến anh được Jose Mourinho tin tưởng. Mourinho ít khi thu nạp một cầu thủ vô kỉ luật, và hoàn toàn có thể bán Hazard sau vụ để quên hộ chiếu. Nhưng ông giữ anh lại, và cho anh cơ hội. Chính ông trao số 10 cho Hazard, sau khi anh yêu cầu được nhận. “Tôi đã yêu cầu được mặc áo số 10 sau khi Juan Mata ra đi. Vì thần tượng của tôi mang áo số 10”, Hazard không ngại ngùng kể. Thần tượng của anh là Zidane.

Đấy có thể là một số 10 kiểu Mourinho chăng, khi trong sự nghiệp cầm quân, Mou không bao giờ trọng vọng một mẫu cầu thủ giỏi giang nhưng nắm toàn quyền chơi bóng trên sân.

Hazard mặc áo số 10 của Chelsea nhưng đá cánh, được phép đi bóng nhưng không được phép ích kỉ. Như anh thừa nhận “Chelsea không chỉ có mình tôi. Chúng tôi còn có những cầu thủ giỏi nữa như Cesc Fabregas, Diego Costa. Cùng với nhau, chúng tôi sẽ đánh bại mọi đối thủ”.

“HLV không yêu cầu nhiều ở các cầu thủ của ông. Các tiền đạo thì phải ghi bàn. Các hậu vệ thì cản đối phương ghi bàn. Tất cả các HLV đều yêu cầu cầu thủ tiến bộ. Một cầu thủ như tôi thì ông ấy muốn phải học cách ghi bàn và cản đối phương ghi bàn”.

“Tôi học nó mỗi ngày. Tôi học nó với Mourinho và cải thiện khả năng đứng vị trí phòng ngự. Tôi cố gắng hết sức. Tôi biết công việc của tôi là ghi bàn và kiến tạo, nhưng nếu có thẻ giúp đỡ đội bóng theo cách khác, thì cũng rất vui lòng”.

Đó có thể là điểm chung giữa cá tính của cầu thủ quan trọng nhất đội và tính cách của đội bóng dưới tay Mourinho: Luôn tiến lên phía trước, làm mọi thứ có thể để chiến thắng và hướng đến sự hoàn hảo.

Mourinho rất coi trọng Hazard.

“Tôi vẫn là tôi sau World Cup nhưng tôi kinh nghiệm hơn. Chúng tôi đã đối đầu những đội mạnh nhất thế giới. Như thế sẽ tốt cho tương lai tôi”, Hazard nói.

“Tôi biết mình có làm tốt hay không ngay sau khi trận đấu kết thúc, không cần ai đó nói cho tôi biết. Tôi muốn đạt đến sự hoàn hảo. Ở World Cup tôi chơi tốt nhưng không hoàn hảo”.

“Chelsea mùa giải trước không hoàn hảo vì cuối mùa tôi chấn thương. Chúng tôi thua Atletico Madrid ở bán kết Champions League. Chúng tôi thua các trận cuối ở Premier League và đánh mất phong độ. Toàn bộ mùa giải nhìn chung là tốt nhưng vài tháng cuối lại không tốt”.

“Tôi biết tôi cần ghi nhiều bàn hơn. Và chúng tôi cần trở thành những nhà vô địch”.

Có lẽ vậy. Chỉ những chiếc cúp mới được quyền phán xét hơn thua. Đặc biệt với Mourinho và Hazard, những người thực tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại