Đừng khen Ronaldo nữa, được không?

Triệu Mẫn |

Đêm qua Ronaldo ghi bàn, không phải 1 mà đến 4 lần, giúp anh vươn lên vị trí số 1 trong cuộc đua giành danh hiệu Pichichi, nhưng mà, đừng khen anh ấy nữa, được không?

Sau trận đấu, hàng tá lời khen đổ lên đầu Ronaldo. Cũng phải thôi, đã lâu rồi anh mới có một ngày bùng nổ đến như thế, 4 bàn lập công trong chiến thắng 7-1 của Real trước Celta Vigo như khiến tâm hồn NHM được gột rửa sau một thời gian dài ủ dột.

Nhiều khán giả đã không xem trận đấu đêm qua, họ đã buông dần khi chợt thấy ở La Liga, Kền kền trắng còn gì đâu để mà cố gắng. Barca quá mạnh với phần còn lại tại Tây Ban Nha mất rồi.

Sau cơn điên của CR7, HLV Zidane đã chẳng tiếc lời khen: “Cậu ấy là độc nhất vô nhị, cậu ấy là duy nhất, Ronaldo thật mạnh mẽ”. Người ta đọc được, cười đấy, vui đấy, nhưng đọng lại vẫn chỉ là sự xót xa.

Cách đây vài hôm, CR7 bị nhấn chìm trong hàng tá lời chỉ trích bởi một phát ngôn chê bai đồng đội có phần ngây thơ và vụng về sau trận derby thất bại.

Nhiều người bất ngờ bởi chẳng thể hiểu nổi người khá thông minh khi tiếp xúc báo chí cũng như thận trọng ở từng câu nói lại có thể buông ra phũ phàng đến vậy.


Ronaldo ăn mừng theo cách quen thuộc.

Ronaldo ăn mừng theo cách quen thuộc.

Hôm nay, Ronaldo ghi bàn, “bão” lời khen gửi đến mặc dù chỉ ít phút trước khắp các khán đài là la ó, lăng mạ. Những người xem bóng đá có thể đừng tàn nhẫn nhiều như thế với một cầu thủ được không?

CR7 luôn sống đúng với cá tính của mình, có lẽ đó là nguyên nhân khiến anh bị ghét nhiều hơn là yêu.

Ai đời, lại có một người tự nhận mình là giỏi nhất như thế, tự cao như thế, ngạo mạn như thế? Ai lại có thể cần khóc là khóc một cách ngon lành, vô tư đến vậy? Là người của công chúng thì phải nhất quán, hiền lành, khiêm tốn…

Ronaldo chẳng thể làm nổi, anh quyết liệt trước cuộc sống này, cố chấp trong sự nghiệp và luôn hướng đến các đỉnh cao.

Real hiện tại chẳng còn vị thế như trước, đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 đang run rẩy nép mình dưới một Barcelona quá mức khủng khiếp. Người ta chẳng biết đến khi nào danh hiệu tập thể mới quay lại với CLB hoàng gia Tây Ban Nha.


Sự vui mừng của Ronaldo.

Sự vui mừng của Ronaldo.

6 năm đến với Real, Ronaldo mới chỉ có duy nhất một danh hiệu La Liga, cơn đói khát những bậc cao nhất của đỉnh núi có lẽ vẫn hành hạ những con người thuộc nửa trắng thành Madrid.

Họ chẳng thể có được cái tập thể, Ronaldo lại lầm lũi tự mình tìm kiếm danh hiệu cá nhân để vớt vát chút ít, làm sáng hơn những gì đang hiện hữu tại Bernabeu.

Nhưng CĐV đâu có hiểu…

Tháng 10/2015, CR7 ôm danh hiệu Chiếc giày vàng danh giá ra sân như “khoe” với NHM rằng: Tôi, tự mình tôi cũng làm được điều gì đó để fan Real Madrid có gì đó để mỉm cười, hãnh diện sau một năm hoàn toàn trắng tay đây này.

Vẻ mặt Ronaldo sáng ngời, vẫn “vênh” dưới nắng gió Bernabeu, thách thức tất cả.


Ronaldo khoe danh hiệu Chiếc giày vàng.

Ronaldo khoe danh hiệu Chiếc giày vàng.

Cùng lúc đó, tại Goodison Park xa xôi, hàng ngàn CĐV Man United vẫn đang say sưa với những giai điệu quen thuộc, mừng cho danh hiệu của “đứa con cưng” trong tâm tưởng người Quỷ đỏ:

"Viva Ronaldo, viva Ronaldo

Running down the wing

Hear United sing

Viva Ronaldo, Viva Ronaldo..."

Bài hát ca ngợi Ronaldo của người Man United.

Có những thứ tình cảm chân thành hiện hữu, tôi chứng kiến những ngày qua từng sự tranh đấu quyết liệt của NHM Quỷ đỏ dành cho Ronaldo, mừng vì anh, bênh vực anh, cổ vũ vì anh, xôn xao vì anh rồi rơi nước mắt vì anh.

Với cú poker đêm qua, Ronaldo đã có 252 bàn thắng tại La Liga, xếp thứ 2 trên BXH những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu này. Người đang dẫn đầu là Messi với 305 bàn (hiệu suất 0,9 bàn/trận).

Ronaldo hiện tại chẳng phải là cậu bé hay khóc nhè đỏm dáng như xưa khi còn ở Old Trafford, người đàn ông của hôm nay đã vững vàng hơn trước bao nhiêu sóng gió cuộc đời.

Nhưng đừng vì thế mà tiếp tục làm tổn thương CR7 nữa, hôm nay là lời khen, nhưng biết đâu ngày mai lại là những mũi dùi câu chữ nặng nề bởi các thất bại mà “lỗi đâu chỉ riêng anh”.

Ronaldo đã 31 tuổi, có lẽ cuộc phiêu lưu với trái bóng tròn của anh cũng sắp đến những ngày dừng lại. Đừng để những lời chỉ trích của NHM trở thành một phần xấu nhất trong con đường bóng đá vốn chẳng hề dễ dàng của chàng cầu thủ tài danh.

Real 7-1 Celta Vigo: Poker cho Ronaldo, niềm vui đã trở lại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại