ĐTVN và chuyện bay đường vòng sang Malaysia

Bằng Lăng |

Hôm nay, rất nhiều phóng viên VN sẽ di chuyển tới Malaysia để “bám gót” ĐTVN trong trận bán kết lượt đi.

Một hành trình khá dài, nhưng so với thầy trò HLV Miura thì vẫn còn nhàn chán…

Từ Hà Nội tới thủ đô Kuala Lumpur có khá nhiều hãng hàng không bay thẳng. Tuy nhiên, cái khó với phóng viên VN chính là việc đặt vé sát giờ, nên phải mua vé với giá đắt đỏ.

Nếu như giới truyền thông sang Malaysia tác nghiệp trận bán kết AFF Cup lượt đi phải tính toán kỹ lưỡng mức chi phí vì tài chính có hạn, thì ĐTVN không có gì phải nghĩ. Cứ chọn hãng xịn nhất, giờ bay đẹp nhất mà đi.

Máy bay, ĐTVN, thi đấu, Malaysia, AFF Cup, HLV Miura, VFF

ĐTVN mất nhiều sức lực vì hành trình di chuyển. Ảnh S.N

Thế nhưng, trớ trêu cho thầy trò HLV Miura, họ sẽ phải di chuyển tới 2 chặng mới có mặt trên đất khách. Theo đó, tối 2/12, ĐTVN sẽ bay vào TP.HCM rồi ngủ ở đây 1 đêm.

ĐTVN sẽ có buổi tập nhẹ trên sân Thống Nhất để chờ lên máy bay, bay tiếp sang thủ đô Kuala Lumpur vào lúc 15h20.

Như vậy, trong khi các phóng viên VN nhiều người phải tự lo chi phí chuyến đi đã có mặt trên đất Malaysia, thì ĐTVN phải mất nhiều giờ mới tới nơi. Sự mệt mỏi của HLV Miura và các cầu thủ là điều dễ dự đoán.

Thực tế, chuyện phải transit nhiều trong những lần thi đấu quốc tế vốn thường xảy ra với các đội tuyển bóng đá VN, nhưng điều đáng nói là dường như ban hậu cần của VFF đã quá bị động trong kế hoạch di chuyển.

HLV Miura đã rất muốn ĐTVN lên đường vào ngày 1/12, tức là 2 ngày sau khi giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, một vài quan chức VFF lại lo ngại thời điểm này ở Malaysia có mưa nhiều, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch tập luyện của ĐTVN.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, những ngày qua ở Hà Nội, trời không chỉ có mưa mà còn rét đậm, khiến HLV Miura và các học trò phải kết thúc sớm các buổi tập để tránh cảm lạnh.

Thêm một lý do nữa, sau trận ĐTVN thắng Philippines ngày 28/11, 2 ngày sau đó rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật, nên bộ phận đặt vé cũng nghỉ (?!) và chỉ làm việc trở lại vào hôm thứ 2 rồi.

Cuối cùng thì HLV Miura đồng ý với phương án di chuyển vào ngày 3/12, nhưng khổ nỗi , VFF không kịp lo đủ 30 vé máy bay cho toàn bộ thành viên đội tuyển bay thẳng từ Hà Nội sang Kuala Lumpur.

Vì thế mà gần 30 thành viên ĐTVN đã phải bay vào TP.HCM, rồi sau đó mới đi tiếp tới Malaysia như câu chuyện nói ở trên.

Những ngày qua HLV Miura đã tỏ ra cáu gắt một cách khó hiểu với giới truyền thông và ngay cả với cán bộ Liên đoàn. Lý do thì có nhiều nhưng rõ ràng ông thầy người Nhật Bản đã không hài lòng với sự chuẩn bị khâu hậu cần của VFF.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại