HLV Miura và nghệ thuật “mắng” bậc thầy

Đoàn Dự |

Là một bậc thầy tâm lý nên HLV Miura luôn biết phải “mắng” các học trò như thế nào, để gia tăng sức mạnh cho ĐT Việt Nam.

Người Nhật nổi tiếng nghiêm khắc và yêu cầu cao. HLV Miura không ngoại lệ. Chẳng thế mà dù ĐT Việt Nam thắng hay thua, chiến lược gia này cũng luôn tìm được điểm để “mắng”.

Thắng Olympic Kyrgyzstan – “Chơi chưa đủ hay”

Tại Asiad 17 vừa rồi, U23 Việt Nam đã thắng U23 Kyrgyzstan 1-0 để giành ngôi vị nhất bảng. Tuy nhiên thay vì chúc mừng các cầu thủ trẻ, HLV Miura lại lên tiếng trách móc:

“U23 Việt Nam chơi không tốt trong hiệp 1. Các cầu thủ mắc nhiều lỗi ở tuyến giữa, để đối phương kiểm soát bóng.

Hàng thủ cũng sơ hở, phạm lỗi nhiều để đối phương được hưởng phạt góc, đá phạt trực tiếp rất rủi ro. Hy vọng các cầu thủ sẽ chơi tốt hơn trong tương lai”.

Thắng U23 Bahrain – “thắng nhưng quá rườm rà”

Trên sân Thống Nhất, Việt Nam thắng U23 Bahrain tới 3-0. Song HLV Miura vẫn chưa hài lòng.

“Tôi chỉ hài lòng 30 phút đầu còn sau đó thì không. Ở 30 phút đầu cầu thủ phối hợp tốt, đơn giản, tạo nhiều cơ hội dù chỉ có một bàn.

Thời gian còn lại, họ chơi quá rườm rà, không cần thiết”.

HLV Miura rất hay "mắng" các học trò trong những buổi họp báo

HLV Miura rất hay "mắng" các học trò trong những buổi họp báo

Thắng sinh viên Hàn Quốc – “cầu thủ phạm điều tối kỵ”

Không phải lúc nào ĐT Việt Nam cũng có thể thắng SV Hàn Quốc và với tỷ số tận 3-0. Nhưng HLV người Nhật Bản vẫn không thể hoàn toàn hài lòng:

“Tôi chỉ hài lòng 20 phút đầu khi cầu thủ chơi đơn giản, nhanh và hiệu quả cao. Sau đó, họ phạm điều tối kỵ là chơi bóng quá phức tạp khiến nhịp độ tấn công chậm hẳn.

Tuyển sinh viên Hàn Quốc không quá mạnh nhưng hàng phòng ngự còn lúng túng trong việc chống bóng bổng”.

Thua Palestine – “trận tệ nhất tôi từng dẫn dắt ĐT Việt Nam”

Ở trận GH trên sân Mỹ Đình, đội chủ nhà đã thua Palestine với tỷ số 1-3. Và HLV Miura vô cùng thất vọng:

“Các cầu thủ của tôi không thể hiện được quyết tâm thi đấu cao nhất. Hàng phòng ngự thường xuyên sai lầm để lộ khoảng trống và thiếu quyết liệt trong tranh chấp.

Họ cần được học lại triết lý chơi phòng ngự. Có thể nói, đây là trận tệ nhất của tuyển Việt Nam trong chuỗi trận chuẩn bị cho AFF Cup”.

Thắng Malaysia – “không thể hài lòng hiệp 1”

Bùng nổ trong hiệp 2 và thắng Malaysia tới 3-1 ở trận GH trước thềm AFF Cup nhưng HLV Miura tiếp tục “mắng” các học trò:

“Tôi không hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong hiệp 1 khi hàng thủ nhiều sơ hở còn hàng tiền vệ mất kiểm soát. Rất may tuyển Malaysia chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Hiệp hai, đội chơi ổn hơn sau khi có nhiều thay đổi. Các cầu thủ chưa ai chắc suất dự AFF Cup nên cần phải nỗ lực nhiều hơn”.

HLV người Nhật rất khắt khe trong công việc

HLV người Nhật rất khắt khe trong công việc

Thắng tuyển Lào – “khán giả có thể đã la ó từ hiệp một”

Thắng Lào 3-0 nhưng HLV người Nhật cho rằng NHM có thể bày tỏ sự không hài lòng với ĐT Việt Nam:

“Tôi đặc biệt không hài lòng với hiệp 1. Tôi hò hét, la mắng cầu thủ nhiều. Ở châu Âu, nếu trận đấu như thế này, khán giả đã la ó ngay từ đầu hiệp một.

Hàng công có thể ghi 5-6 bàn nhưng không thể tận dụng hết”.

Thắng tuyển Philippines – “đây không phải trận đấu hoàn hảo”

Dù ghi 3 bàn vào lưới Philippines song các cầu thủ Việt Nam lại lơ đễnh ở những phút cuối và thủng lưới.

“Khi dẫn trước 3-0, một số vị trí không giữ được tinh thần tỉnh táo, lạnh lùng cần thiết của một trận đấu căng thẳng. Vì vậy, họ để mất bóng liên tục và kết quả nhận một bàn thua.

Nhìn chung, tôi hài lòng vì chiến thắng giúp đội có ngôi đầu bảng. Nhưng đây không phải là trận đấu hoàn hảo”.

Liên tục mắng học trò đã thể hiện sự nghiêm khắc, khắt khe của HLV Miura trong công việc. Tuy nhiên, chiến lược gia này cũng vô cùng khéo léo khi đưa ra những lời chê bai.

Có thể dễ dàng nhận thấy ông hiếm khi chỉ trích đích danh một cầu thủ nào.

Mỗi khi được đặt vấn đề về một cái tên cụ thể, thông thường HLV Miura luôn hướng tới những ưu điểm để ca ngợi.

Ví dụ với Công Vinh, khi anh ghi bàn, ông sẵn sàng ca ngợi và hỏi ngược lại phóng viên: “Sao các anh cứ thích chỉ trích Công Vinh?”.

Rồi khi chân sút này không thể ghi bàn, ông cũng nói: “Trên hàng tiền đạo ĐT Việt Nam lúc này, không có ai sở hữu tốc độ như Công Vinh”.

Mắng đấy, nhưng HLV Miura luôn mắng trên tinh thần xây dựng và đặc biệt không trù dập ai, không khiến ai mất lòng hay suy sụp tinh thần.

Thế mới thấy, ông thầy người Nhật đúng là một bậc thầy tâm lý!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại