Đồ vật bí ẩn khiến Man City tức tốc sang Việt Nam

Lupo |

Bí mật này được hé lộ một cách vô cùng tình cờ và bất ngờ.

Cả nước Anh đang chấn động vì email đến từ Việt Nam. Email này do thám tử Mesrosinaldo, làm việc cho một công ty nổi tiếng tại London, gửi cho đồng nghiệp tên Nalimmib.

Không may, Mesrosinaldo đã ấn gửi nhầm email tới văn phòng tạp chí Nalimmid, cái tên khá giống anh chàng đồng nghiệp kia.

Nội dung email tiết lộ một sự thật không nhiều người Anh biết đến và ngay lập tức được đăng tải rộng rãi.

Bản thân Mesrosinaldo sau khi nhận ra sai sót, hiểu rằng không thể giấu nữa, cũng đã đồng ý chia sẻ thông tin mình nắm được.

Chúng tôi xin trích một phần email:

“Nalimmib thân mến,

Tôi đã hiểu tại sao Man City lại vội vàng thế. Họ đàm phán với phía Việt Nam nhanh một cách lạ lùng, khác hẳn với thái độ “cân đong đo đếm” trước kia.

Mọi chuyện bắt đầu từ 2 năm trước. Hẳn anh còn nhớ mùa hè 2013, khi Arsenal sang Hà Nội du đấu. Khi đó, họ đã nghĩ đây đơn giản chỉ là một chuyến đi như mọi lần.

Nhưng trở về từ Việt Nam, Arsenal bỗng thăng hoa kỳ lạ. Dù không vô địch Premier League thì họ cũng đã giành được cúp FA một cách ấn tượng.

Bánh đậu xanh dành riêng cho Ramsey và Rosicky.

Bánh đậu xanh dành riêng cho Cazorla, Ramsey và Rosicky.

Theo điều tra của tôi, nguyên nhân khiến Pháo thủ tưng bừng thế chính là bánh đậu xanh. Món đặc sản này giúp sảng khoái tinh thần, tập trung trí não, giúp cầu thủ thi đấu với 100% khả năng của mình.

Sang đến năm nay, Arsenal tiếp tục sử dụng bánh đậu xanh và lại có cúp FA nữa.

Anh bạn, có lẽ anh đang thắc mắc tại sao Arsenal không vượt Chelsea. Thực ra Mourinho am hiểu về bánh đậu xanh không kém Wenger. Ông biết V-League từ lâu rồi.

Dù Mourinho không nói ra nhưng tôi tin chắc nếu anh đột nhập phòng thay đồ Stamford Bridge kiểu gì cũng có lúc bắt gặp Terry đang chia sẻ gói bánh với Cahill.

Thông tin này giờ lan truyền khắp Premier League. Nhưng dĩ nhiên các đội bóng không để người hâm mộ biết.

Leicester qua Thái Lan, Liverpool, Tottenham tới Malaysia, tôi nghi ngờ chỉ là vỏ bọc. Họ đều bí mật cử người đến Hải Dương để mua bánh về Anh.

Man United cũng không hề đứng ngoài đâu. Vừa rồi Quỷ đỏ có Mikael Silvestre, Andy Cole lần lượt tới Việt Nam. Không vì bánh thì còn vì cái gì nữa?

Andy Cole sang Việt Nam cũng vì bánh đậu xanh?
Andy Cole sang Việt Nam cũng vì bánh đậu xanh?

Từng đấy ví dụ tôi lấy ra, chắc anh cũng đã hiểu điều tôi ám chỉ. Man City lần này tới Việt Nam ngoài du đấu còn nhắm đến những chiếc bánh đậu xanh đặc biệt kia.

Tôi đang lo ngại rằng đến một ngày bánh đậu xanh tràn ngập thị trường London. Tới lúc đó, cửa hiệu humburger mà bà chị (bà chị này lấy ông anh con nhà hàng xóm của bạn tôi) mở ra sẽ ế ẩm mất.

Chúng ta phải điều tra thật kỹ!

Người bạn chí cốt của anh,

Mesrosinaldo

Tái bút: Sáng mai 2 hộp bánh đậu xanh sẽ được gửi đến nhà anh. Đừng có ăn hết nhé, nhớ để dành cho tôi một hộp đấy”.

Nội dung bài viết chỉ mang tính hài hước, không có thật, nhằm mục đích vui vẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại