Điểm yếu “sửa mãi không được” của HLV Miura

Lupo |

Đến từ nền bóng đá khá phát triển và dày dặn kinh nghiệm trận mạc nhưng HLV Miura vẫn đang mang một điểm yếu khó sửa.

Sau gần một năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Miura đã trải qua 2 giải đấu là Asiad và AFF Cup.

Ở 2 giải đấu đó, ông thầy người Nhật đều khiến người hâm mộ phải bất ngờ với những màn trình diễn tưng bừng của các học trò.

Tuy nhiên ở những thời điểm quyết định, từ U23 cho tới ĐTQG Việt Nam đều gục ngã theo cùng một kiểu: Hàng thủ mất tập trung, chọn vị trí kém, tạo điều kiện cho đối thủ ghi bàn.

Tại Asiad 2014, U23 Việt Nam thua 1-3 trước UAE và rời giải sau vòng 1/8. 3 pha lập công của đội bạn thì 2 lần là do hậu vệ chúng ta bẫy việt vị “hụt”.

Trong bàn thắng còn lại, tiền đạo UAE thoải mái dứt điểm giữa… 3 hậu vệ Việt Nam.

Clip U23 Việt Nam 1-3 U23 UAE:

Thất bại đau đớn 2-4 tại Mỹ Đình trước Malaysia cũng tương tự. Các cầu thủ phòng ngự của ĐT Việt Nam tỏ ra bối rối và liên tiếp sai sót.

Đến chính bên phía Malaysia có lẽ cũng chẳng hiểu sao họ lại được đặt vào những vị trí dứt điểm dễ dàng đến thế.

Clip Việt Nam 2-4 Malaysia:

Giờ đây khi dẫn dắt đội U23 chuẩn bị cho vòng loại giải châu Á, HLV Miura vẫn chưa sửa chữa được điểm yếu đó, ít nhất là sau 4 trận đấu giao hữu.

Trận đấu với Hà Nội T&T, hàng thủ hớ hênh để Văn Biển đánh đầu lập công sau đường bóng của Thành Lương.

Trước U23 Uzbekistan, thủ thành Văn Phong đã phải vào lưới nhặt bóng từ một pha bóng bổng. Rất may đó là tình huống việt vị nhưng phải thừa nhận các hậu vệ theo kèm quá yếu.

Khi đối đầu với Đồng Nai, U23 Việt Nam thủng lưới từ cú lắc đầu đơn giản của Hải Anh trong tư thế không ai kèm.

Clip U23 Việt Nam 1-1 Đồng Nai:

Cả 3 tình huống trên, chiều cao không phải yếu tố quyết định đến việc phòng ngự thành công hay không mà là khả năng chọn vị trí.

Các hậu vệ được Miura chọn lựa thường thiếu tỉnh táo và bị đẩy vào thế bất lợi khi tranh chấp, dẫn đến thua thiệt.

Qua một hai trận như vậy, có thể coi nguyên nhân bắt nguồn từ kỹ năng các cầu thủ. Nhưng sau thời gian dài, những sai lầm vẫn lặp đi lặp lại, trách nhiệm lớn thuộc về ông thầy người Nhật.

Chỉ còn vỏn vẹn 6 ngày nữa là U23 Việt Nam bước vào vòng loại giải châu Á. Nếu không cải thiện điểm yếu này, người hâm mộ sẽ lại phải buồn vì “đội tuyển đá hay nhưng lại thua ngớ ngẩn”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại