Tứ kết Champions League: Không anh nào dám “to còi”

Đoàn Dự |

Tại Tứ kết Champions League, các cặp đấu đều khá cân bằng nên không có đội nào dám vỗ ngực tuyên bố đảm bảo chắc quyền đi tiếp.

Cặp đấu khó lường nhất dĩ nhiên là giữa Atletico với Real Madrid.

“Chúng tôi biết rõ họ rất mạnh và trận đấu sẽ rất khó khăn. Đội hình Atletico có sự gắn kết cao và tinh thần thi đấu tuyệt vời.

Real cần có sự trở lại của tất cả các cầu thủ đang chấn thương.

Chúng tôi là ĐKVĐ và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để lọt vào Bán kết” – Giám đốc đối ngoại của Real - Emilio Butragueno, chia sẻ.

Emilio Butragueno

Emilio Butragueno

Trong khi đó, Giám đốc quản lý của Atletico - Clemente Villaverde, thận trọng:

“Những chiến thắng trong quá khứ chẳng giúp ích gì cho Atletico. Điều quan trọng chúng tôi phải làm là tập trung hết sức cho 2 trận đấu với Real.

Trận đấu ở vòng 1/8 với Leverkusen đã chứng minh tiến bộ của Atletico nhiều thế nào trong những năm qua.

Một trận đấu với Real tại Champions League khác xa ở La Liga. Vì thế chúng tôi cần phải nghiên cứu lại toàn bộ về họ”.

“Đó là một đối thủ tuyệt vời, giống như 7 đội còn lại. Chúng tôi sẽ có 2 trận đấu lớn phía trước. Tuy nhiên vào lúc này, cái đầu của tôi đang nghĩ về Getafe. Tôi nghĩ còn 3 tuần, gần 1 tháng nữa để thong thả nói về cuộc gặp Real” – Simeone lại tỏ ra điềm tĩnh.

HLV SImeone (phải)

HLV SImeone (phải)

Về cặp đấu giữa Barca vs PSG, Jordi Mestre – Phó chủ tịch thể thao của Gã khổng lồ xứ Catalan chia sẻ:

“Đó là một đối thủ cũ, chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần. PSG là đội bóng tuyệt vời, có tinh thần không ngừng nghỉ và rất cạnh tranh.

Tôi nghĩ các đội ở Tứ kết đều rất mạnh. Chúng tôi thường xuyên gặp Atletico, Real nhưng PSG cũng rất mạnh”.

Jordi Mestre (phải)

Jordi Mestre (phải)

Trong khi đó dù chỉ phải gặp Porto, Pep Guardiola cũng thận trọng:

“Họ có thể chất rất mạnh mẽ và đặc biệt nhanh khi tràn lên tấn công. Đó là một đội hình trẻ và không dễ để thua ở Champions League. Đây là Tứ kết, không có đối thủ nào dễ dàng, chúng ta cần phải chờ xem”.

Pep Guardiola

Pep Guardiola

Ở cặp đấu cuối giữa Juventus và Monaco, đại diện Pháp bày tỏ tinh thần quyết tử.

“Trận đấu sẽ rất khó khăn. Juventus là địch thủ mạnh, nhưng chúng tôi có tham vọng. Monaco đã vào Tứ kết đầy xứng đáng.

Tôi nghĩ Monaco không thể so với Arsenal và Juventus về mọi mặt. Juve là nhà vô địch Serie A và có thể lại đăng quang mùa này.

Chúng tôi biết mình phải đối đầu CLB có tham vọng lớn như thế nào, chỉ cần nhìn họ đá với Dortmund là biết.

Nhưng điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi là đội ngũ trẻ nhất ở Tứ kết và đây là trải nghiệm tuyệt vời” – Phó chủ tịch Vadim Vasilyev của Monaco phát biểu.

Pavel Nedved

Pavel Nedved

Bên kia chiến tuyến, cựu sao Juve, Pavel Nedved hiện đang làm Giám đốc cho CLB này, thận trọng:

“Chúng tôi muốn gì à, thật khó nói vào lúc này. Điều quan trọng là Juventus đang có cơ hội đi tiếp.

Chúng tôi phải tập trung và chứng mình rằng trên bình diện châu Âu mình mạnh mẽ. Tôi đã xem 2 trận Monaco đấu với Arsenal, họ không có mặt ở Tứ kết một cách tình cờ.

Họ có thể nguy hiểm hơn khi đá trên sân khách. Đó không phải trận đấu dễ dàng và cơ hội là 50-50”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại