Đài Loan yếu lắm, Việt Nam thắng có gì mà phải tung hô…

Tiểu Mã |

Đã có không ít ý kiến trái chiều xung quanh trận thắng tưng bừng của ĐT Việt Nam trước Đài Loan.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp Đài Loan tối qua có ý nghĩa rất lớn bởi đó là cột mốc chính thức đầu tiên dưới triều đại của HLV Hữu Thắng.

Không phụ sự kỳ vọng của NHM, ĐT Việt Nam đã có trận đấu tuyệt vời cả về tinh thần lẫn lối chơi, qua đó giành chiến thắng 4-1 dù bị thủng lưới từ rất sớm.

Chứng kiến màn thi đấu thăng hoa đó, khán giả có nick Văn Quang lại bày tỏ cảm xúc: “Giá như ông Miura bị sa thải và Hữu Thắng lên thay sớm hơn thì có lẽ giờ bóng đá Việt Nam đã khác nhiều rồi”.

Dí dỏm, khôi hài hơn, bạn Phạm Vũ chia sẻ: “Tôi không thích đội tuyển này, vì họ làm tôi thức không ngủ được! Chứ hồi còn Miura tôi toàn bật TV lên và… ngủ rất ngon”.

Công Vinh, Văn Toàn và các đồng đội đã có trận đấu thuyết phục.
Công Vinh, Văn Toàn và các đồng đội đã có trận đấu thuyết phục.

Trong khi đó, một CĐV cuồng nhiệt có tên Hoài Anh đã phải thốt lên: “Trời ơi, Việt Nam, tiki – taka đây rồi. Nhìn các chàng trai áo đỏ, đặc biệt là Xuân Trường đi bóng và chuyền cứ như dạo chơi vậy. Xem đã mắt quá!”.

Bạn Vĩnh Phan thì lại dành sự khen ngợi đặc biệt cho Hữu Thắng: “Sao tôi thích cách ăn mừng của Hữu Thắng quá, y hệt Klopp vậy. Sao cứ phải nghiêm nghị mà làm chi, cứ cháy theo cảm xúc để truyền lửa cho học trò như thế này thầy ơi".

Một fan cuồng nhiệt có nick Danhthuan lại đưa ra phát biểu đầy chất màu cờ sắc áo: “Thầy Việt, trò Việt ,sân Việt và thắng theo phong cách rất Việt. Đó mới là Việt Nam mà tôi yêu”.

Một khán giả có biệt hiệu NTGM bày tỏ sự lạc quan: “Hy vọng tuyển Việt Nam đá với Thái cũng thanh thoát được như vậy, Hữu Thắng có thể phục thù được thất bại nghìn thu của mình”.

Tuy nhiên, khác hẳn với những ý kiến trên, một số CĐV lại tỏ ra rất bình thản bởi chiến thắng trước Đài Loan chưa thể nói lên được nhiều điều.

Sau trận, HLV Hữu Thắng đã phát biểu vô cùng ấn tượng: “Người sắp gần đất xa trời như anh Trần Lập còn thể hiện được khát khao chiến đấu cháy bỏng, thầy trò ta vì thế không được phép yếu mềm”.

“Đài Loan trước nay có phải một đội tuyển mạnh đâu?. Chiến thắng từng bừng này chưa nói lên được điều gì, phải chờ tới trận Iraq thì mới rõ được” - Bạn Bill Nguyễn nêu quan điểm.

Tương tự, bạn Trần Hưng cũng cho rằng: “Đài Loan chỉ là đội trung bình yếu thôi, thắng trận này có gì ghê gớm đến mức phải tung hô quá đáng. Cứ phải đường dài thì mới biết ngựa hay”.

Trong khi đó, một CĐV có nickname War3 lại đưa ra ý kiến khá phũ phàng: “Xem đội tuyển đá ban bật nhưng vẫn còn chuyền hỏng nhiều lắm, còn lâu mới gọi là tiki-taka được nhé!”.

Việt Nam 4-1 Đài Loan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại