Công Vinh: Quả bóng vàng và bao gạo cho người nghèo

Khánh An |

Cuối cùng thì BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2014 cũng “chốt” được 3 cái tên sáng giá nhất để chuẩn bị cho lễ trao giải diễn ra ngày 14.4 tới. Vẫn là những cái tên quen thuộc: Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh.

Một chút bất ngờ với cái tên Công Vinh, không phải vì anh không xứng đáng mà là vì cái tên này quá quen thuộc trong BXH Quả bóng vàng. 10 lần trao giải gần đây nhất thì Vinh có tên 6 lần ở danh sách cuối cùng và 3 lần lên đỉnh.

Bất ngờ còn ở chỗ, ở tuổi 31 - chặng cuối của sự nghiệp, Vinh vẫn đủ sức để người ta phải nhắc đến, cho dù đây không phải là thời điểm thăng hoa của anh.

Bình Dương không bình yên

B.Bình Dương đã phải trả bao nhiêu tiền để có sự phục vụ của Công Vinh trong 3 năm? 7 tỉ hoặc 9 tỉ đồng - đó là những lời đồn đoán, bởi không ai tiết lộ những hợp đồng như thế.

Song với đẳng cấp và danh tiếng Công Vinh không có giá thấp hơn. Công Vinh rời xứ Nghệ, một lần nữa NHM SLNA ngẩn ngơ.

Nhiều người trách Vinh tham tiền: “Hắn có mấy chục tỉ rồi, còn đi mô. Tham quá…”. Đại loại thế.

Người ta trách Vinh lại rời Nghệ An lúc đội bóng khó khăn nhất, trách vì Vinh không kiêm quyết ở lại nên thầy anh - HLV Hữu Thắng - cũng ra đi vì CLB không giữ được Vinh.

Nhưng có lẽ, Công Vinh có lý do riêng của mình. Một hợp đồng lớn là quan trọng nhưng quan trọng hơn, Thủy Tiên và bé Bánh Gạo cần anh ở gần.

Họ cần hoàn thành nốt căn hộ được mua với giá cả triệu USD tại Phú Mỹ Hưng. Ca sĩ Thủy Tiên - vợ Công Vinh - dường như đã bắt đầu thất thế trong làng showbiz Việt.

Thủy Tiên ít tham gia những sự kiện lớn, không ra nhiều album và cũng vắng dần những bản hit.

Vấn đề là B.Bình Dương lấy Công Vinh làm gì cũng lại là một dấu hỏi. B.Bình Dương có những chân sút ngoại như Abass, Oseni, những chân sút nội như Anh Đức, Tăng Tuấn, Đặng Thành.

Lãnh đạo B.Bình Dương thì ậm ờ: “Để cho chiến lược dài hơi”, còn ông Lê Thụy Hải thì nói luôn trong những ngày đầu Vinh về B.Bình Dương: “Công Vinh chỉ ngồi dự bị”.

Của một đống tiền mà ngồi dự bị thì thật phí. Nhưng tính cách ông Hải "lơ" là thế. Thậm chí ông Thụy Hải còn tuyên bố: “Nếu lãnh đạo B.Bình Dương ép ông dùng Công Vinh là ông nghỉ luôn”.

Lại cũng chẳng rõ quan hệ giữa Công Vinh và ông Thụy Hải có thật sự rạn nứt hay không nhưng đúng như lời ông Hải nói, Vinh thường xuyên dự bị.

8 trận đấu ở V.League, Vinh được ra sân vỏn vẹn có hơn 200 phút, tức là tổng thời gian tương đương với 3 trận. Vinh mới chỉ ghi được có 1 bàn thắng duy nhất.

Phải ngồi dự bị và chỉ có 1 bàn thắng từ đầu giải là bi kịch của Vinh - cầu thủ 3 lần đoạt QBV Việt Nam và là cầu thủ duy nhất hiện nay vượt qua mốc 100 bàn thắng ở V.League.

Nhưng bi kịch còn ở chỗ, ông Hải và phần còn lại của B.Bình Dương một lần nữa khẳng định: “Không có Công Vinh, không vấn đề” với những chiến thắng gần đây.

Sáng theo cách của mình

Người ta nói Vinh khéo quá, vì cái khéo của mình mà không ít người ghét anh. Trong cái gọi là bi kịch của Công Vinh ở Bình Dương, nhiều người mừng. Không những thế, những chuyện riêng của Vinh lại có dịp bị đem ra soi.

Chẳng hạn, cách đây không lâu, có người bắt gặp chị gái Lê Công Vinh đi lang thang ở Bình Phước mưu sinh bằng nghề bán… vé số. Tưởng là chuyện đùa, hóa ra thật.

Đúng là không ai tin, Công Vinh giàu như thế, tài sản ước tính 40 tỉ đồng, trong đó đã có 30 tỉ đồng tiền chuyển nhượng. Cái giàu của Vinh thể hiện “sơ sơ” là chiếc Audi A5, là chiếc đồng hồ tặng Thủy Tiên trị giá 4 tỉ đồng, là ngôi biệt thự ở quận 7, TPHCM…

Ấy thế mà để chị bán vé số! Hóa ra là một câu chuyện khác. Vinh từng tặng chị gái căn hộ ở Vinh trị giá 400 triệu đồng nhưng chính chị bán đi để làm ăn, rồi thua lỗ đến mức phải đi làm công việc nặng nhọc để mưu sinh.

Đó là sự lựa chọn của chị, Vinh không can thiệp. Trong một lần hiếm hoi, Công Vinh tâm sự rằng: Đến bây giờ, tôi vẫn mong chị tôi, cũng như những người thân trong gia đình có cuộc sống tốt.

Những gì tôi có thể làm được để giúp đỡ gia đình mình thì tôi sẽ làm, không vì bất cứ điều gì cả, chỉ đơn giản là cái tâm của mình bảo phải làm như vậy. Bạn không thể đưa tiền cho họ và bắt họ phải sống theo cách mà bạn muốn”.

Những tưởng sẽ có một cơn bão chỉ trích Công Vinh xung quanh câu chuyện để chị bán vé số, nhưng không, Vinh đã vượt qua để không biến cơn khủng hoảng truyền thông một lần nữa đến với mình.

Dù sao, Vinh cũng là người có tiếng là sống khéo và chu toàn với những người trong gia đình, từ chuyện mua chiếc ôtô cho mẹ, căn nhà cho bố, giúp em gái lúc đi học cũng như các chị.

Thường Vinh không thích nhắc đến chuyện riêng cũng như những chuyến đi từ thiện mà Vinh và Thủy Tiên hay làm.

Ít người biết có hẳn một câu cầu mang tên Công Vinh - Thủy Tiên ở U Minh. Một cây cầu nhỏ để trẻ em đi học. Thủy Tiên chia sẻ rằng: “Ở quê, mẹ Tiên có 1 quỹ từ thiện rất lớn, dùng để xây cầu làm đường và giúp đỡ dân nghèo.

Vừa qua, mẹ Tiên có động viên 2 đứa xây một cây cầu ở rừng U Minh, vì dân ở đó còn nghèo lắm, học sinh với người lớn tuổi không có cầu để đi qua sông, trời mưa trơn họ đi cầu khỉ hay bị té ướt hết người, rất tội.

Hai đứa thấy đây cũng là việc làm có ý nghĩa nên đã cùng nhau góp chút ít cho xã hội thôi.

Hôm khánh thành cây cầu, Tiên và Vinh không có thời gian để xuống, nghe mẹ nói ủy ban và nhân dân ở đó đặt tên cây cầu là Công Vinh - Thủy Tiên, Tiên nghe cũng bất ngờ lắm”.

Hôm rồi, vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh xuống thăm một ngôi chùa ở Biên Hoà (Đồng Nai) và tặng quà cho những người nghèo ở khu vực này.

Đó “chỉ là” 2 tấn gạo với 200 phần quà, nó không lớn nếu so với tài sản của Công Vinh và Thủy Tiên, thế nhưng, Công Vinh và Thủy Tiên vẫn biết cách để “sáng” theo cách của mình.

Giờ đây, thay vì một Công Vinh ồn ào, người ta thấy sự lặng lẽ ở anh. Lặng lẽ với băng ghế dự bị, lặng lẽ với những chuyến từ thiện và cũng bất ngờ, lặng lẽ với việc có tên trong danh sách 3 ứng cử sẽ nhận danh hiệu Quả bóng vàng.

Đó cũng là sự ghi nhận với Công Vinh ngay cả khi luôn có cả vạn con mắt vẫn dõi theo và dòm ngó Vinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại