SLNA vs HAGL: Ác mộng kéo dài

Đoàn Dự |

Cuộc gặp gỡ SLNA thật hào nhoáng với các cầu thủ HAGL, khi khán giả sẽ tới chật kín sân Vinh để xem họ thi đấu. Nhưng đừng lầm tưởng, đó thực sự là một ác mộng!

Khi Công Phượng đặt chân về quê nhà Nghệ An, để chuẩn bị chống lại đội bóng quê hương, vẫn có rất nhiều fan của anh tới gặp gỡ, chúc mừng và… chúc chiến thắng.

Nhưng có lẽ không nên bỏ qua một chi tiết nhỏ, nhưng sẽ mang tính chất quyết định trên các khán đài chiều nay: Đến mẹ Công Phượng cũng mong SLNA chiến thắng!

Những người con xứ Nghệ luôn dành một tình cảm đặc biệt với quê hương, với CLB SLNA của họ, mà đôi khi các cảm xúc dành cho cá nhân dễ dàng bị lấn át.

Công Phượng có giữ được nụ cười như ở U23 Việt Nam
Công Phượng có giữ được nụ cười như ở U23 Việt Nam

Phượng có thể đã thu phục được rất nhiều trái tim yêu bóng đá ở quê nhà Nghệ An. Nhưng chiều mai, có thể sẽ chẳng ai trong số ấy cổ vũ tiền đạo này và HAGL.

Đó chính là ác mộng đầu tiên, khi bất ngờ bị quay lưng.

Ác mộng thứ 2 là điều HAGL đã gặp rất nhiều từ đầu mùa, song chưa khi nào phải đụng độ ở mức “đỉnh cao”. Đó là một đối thủ chơi rắn, thậm chí là đá thô bạo, ác ý.

Dù cho phía SLNA có ngày ngày phát ngôn “chỉ đá đúng luật” thì cũng chẳng ai tin nổi điều đó. Những cú vào bóng theo kiểu kungfu từ lâu đã là đặc sản xứ Nghệ!

Lối đá rắn, đá thô bạo chính là khắc tinh với các cầu thủ kĩ thuật bên phía HAGL.

Mới đây, CLB phố Núi nhận khá nhiều chấn thương quan trọng vì nhiều lý do khác nhau như trường hợp của Xuân Trường, Hồng Duy.

Tuấn Tài sẽ đánh bại các đồng đội cũ ở U19 (ảnh: Zing)
Tuấn Tài sẽ đánh bại các đồng đội cũ ở U19 (ảnh: Zing)

Những ca chấn thương đó là lời cảnh báo có sức nặng, sẽ khiến cầu thủ HAGL biết sợ hơn những pha vào bóng nguy hiểm và tất nhiên làm giảm ý chí chiến đấu.

Và cuối cùng, cơn ác mộng thật sự là vấn đề chuyên môn. Bỏ qua yếu tố khán giả, vấn đề chơi rắn, chơi xấu thì thực sự các cầu thủ SLNA cũng chẳng thua kém HAGL.

CLB xứ Nghệ đích thực là một đối thủ xứng tầm với HAGL để quyết một trận so tài đỉnh cao.

Nhưng trong bối cảnh của CLB phố Núi, có lẽ họ cần một địch thủ nhẹ ký hơn, để tìm kiếm chiến thắng hòng lấy lại tinh thần sau kì nghỉ dài ngày.

Đụng độ một đối thủ mạnh, chưa cần biết kết quả đã thấy khó cho thầy trò Graechen.

Dự đoán: SLNA 2-2 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại