Công Phượng: Cứ hôn đi

Thảo Du |

Bỗng dưng trên cộng đồng mạng chia thành hai phe chỉ sau một tấm ảnh: Công Phượng hôn cô ca sỹ Hòa Minzy. Phe thì cho rằng, Công Phượng bị lợi dụng, phe còn lại cho rằng, Hòa Minzy không đáng bị lên án. Việc này khiến chính người trong cuộc cũng bối rối.

Công Phượng bao nhiêu tuổi? Tất nhiên, đây không phải là câu hỏi gây nổi sóng bấy lâu bởi theo giấy tờ, Phượng ít nhất đã 20 tuổi.

Cái tuổi mà theo luật định, nữ 18 – nam 20 tuổi được quyền kết hôn. Nghĩa là, Phượng đã đủ lớn để làm bố trẻ con rồi. Thậm chí, chính Phượng đã từng đùa với bố mẹ rằng cầu thủ này muốn đám cưới đó thôi.

Vậy nên, một nụ hôn với người mình yêu hoặc người yêu mình có gì mà ầm ĩ.

Theo thống kê, ở nước ngoài nụ hôn đầu tiên đa phần xuất hiện ở lứa tuổi 13, ở Việt Nam chưa có thống kê chính xác (ở Việt Nam riêng khoản thống kê thì miễn bàn).

Nhưng có thể áng chừng, nụ hôn đầu tiên chắc không phải “đợi” đến 20 tuổi. Hơn nữa, theo các chuyên gia tâm lý, ở lứa tuổi của Phượng, nụ hôn thường là phần thưởng mà chàng trai phải cố gắng để có được.

Vậy nên, chắc không có chuyện Phượng bị “cưỡng hôn”.

Vậy thì có gì đáng để phải gọi là phân tâm đến độ không thể thi đấu tốt. Phượng, giờ đã là một cầu thủ chuyên nghiệp, không còn là “cầu thủ trẻ ở lứa U19” nữa rồi.

Tấm hình hôn người yêu của Công Phượng đang trở khiến hai người trẻ trở nên khó xử. Nhiều người cho rằng Hòa Minzy tung ảnh hôn Công Phượng chỉ là chiêu trò PR bản thân của nữ ca sĩ này. Ảnh: Một Thế Giới

Tấm hình hôn người yêu của Công Phượng đang khiến hai người trẻ trở nên khó xử. Nhiều người cho rằng Hòa Minzy tung ảnh hôn Công Phượng chỉ là chiêu trò PR bản thân của nữ ca sĩ này. Ảnh: Một Thế Giới

Ở sân chơi chuyên nghiệp, chẳng phải chỉ ở trong nước mà ở cả nước ngoài, người ta coi các cầu thủ như những người trưởng thành. Và Phượng xứng đáng được nhận cái nhìn trân trọng ấy.

Chuyện Gỗ thua Gạch hồi cuối tuần, được lý giải theo nhiều hướng. Nào là các cầu thủ Gạch chơi quá rắn, nào là sân xấu, nào là trời nóng hơn Gia Lai và cuối cùng là vì “nụ hôn” của Phượng.

Nhưng, có vẻ như đó là cách bào chữa, đổ tại hơn là nhìn thẳng vào một thực tế. Rõ ràng, dù Gạch là đội chỉ xếp thứ 2 từ dưới lên ở V-League mùa trước nhưng họ có các cầu thủ kinh nghiệm hơn.

Không thể phủ nhận, Chí Công, Tài Em, Quang Thanh... là những cầu thủ có chất lượng thật sự. Họ lại vào sân chơi bằng quyết tâm phải thắng nên chuyện Gạch thắng Gỗ cũng là bình thường.

Đừng đổ lỗi cho việc chơi rắn bởi số lượng thẻ vàng trên sân là 2-2 chia đều cho 2 đội, thậm chí nếu trọng tài bắt đúng, Tài Em đã không nhận oan thẻ vàng mà Gạch phải được hưởng một quả phạt đền.

Riêng Công Phượng, rõ ràng đây là một tài năng. Nhưng, tài năng muốn tỏa sáng cần có sự hỗ trợ của đồng đội. Mà hôm ấy, hàng tiền vệ Gỗ “tắt điện”.

Phượng có thể ghi bàn trong trường hợp có cơ hội, tiếc rằng hôm đó Phượng bị Chí Công, Quang Thanh, Nhật Tân kèm quá sát. Bằng kinh nghiệm và cả sự tinh quái, họ không cho Phượng có khoảng trống để “múa” như ở các giải giao hữu ở lứa tuổi U19 trước đây.

Tóm lại, Gỗ thua Gạch bởi ở băng ghế ban huấn luyện của Gạch là người có nhãn quan chiến thuật tốt hơn, ở trong sân cầu thủ Gỗ tuân thủ đấu pháp quá tốt. Một trận thua hợp tình, hợp lý. Chả liên quan gì đến nụ hôn kia cả.

Công Vinh luôn thể hiện tình yêu của mình và anh vẫn được đánh giá là cầu thủ sinh hoạt chuyên nghiệp.

Công Vinh luôn thể hiện tình yêu của mình và anh vẫn được đánh giá là cầu thủ sinh hoạt chuyên nghiệp.

Nhân chuyện tình cảm, nhắc lại một câu chuyện nhỏ. Một trong những lý do Công Vinh thôi không ở lại đội Hà Nội T&T là bởi, bầu Hiển “có lời” đề nghị Công Vinh cân nhắc chuyện có nên tiếp tục yêu Thủy Tiên hay không. Ông sợ cầu thủ của mình bị xao nhãng.

Vinh chọn tiếp tục yêu và bảo vệ người yêu bằng cách cố gắng hơn trong sân để chứng minh, với một cầu thủ chuyên nghiệp, họ biết cách tự điều chỉnh cuộc sống của mình. Một hành động được đánh giá là rất đàn ông.

Có lẽ, Công Phượng cũng nên học Công Vinh, chí ít là ở bản lĩnh sống. Hãy vững vàng, hãy chấp nhận những điều chưa hoàn hảo nhất trên sân bóng để cố gắng tỏa sáng hơn.

Và còn gì vui hơn khi những cố gắng ấy được tưởng thưởng bằng một nụ hôn từ người mình yêu. Cứ hôn như một người đàn ông và cứ đá bóng như một cầu thủ CP10 mà mọi người biết đến.

Có gì mà phải nghĩ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại