Công Phượng có nên làm theo lời khuyên đặc biệt của mẹ?

Thu Minh |

Bà Nguyễn Thị Hoa luôn luôn theo dõi và ủng hộ cậu con trai của mình trong tất cả các trận đấu.

Chung vui cùng cảm xúc chiến thắng của cậu con trai, bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Công Phượng) cho biết:

“Ở nhà mọi người háo hức lắm, chưa đến giờ thi đấu đã tập trung đông đủ. Thấy hắn ghi bàn trên tivi, ai cũng vui”.

Từ lâu, với bố mẹ Công Phượng, những trận đấu của anh trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong căn nhà nhỏ ở vùng quê nghèo huyện Đô Lương (Nghệ An).

“Giờ nhiều nhà khấm khá, sắm đầu thu, có nhiều chương trình giải trí hay hơn. Nhưng mọi người đều bảo xem Công Phượng thi đấu là thích nhất”, bà Hoa tâm sự.

Bố mẹ Công Phượng chưa bao giờ bỏ sót trận đấu nào của con trai.
Bố mẹ Công Phượng chưa bao giờ bỏ sót trận đấu nào của con trai.

Theo dõi chàng cầu thủ của HAGL chơi nhiều giải, mẹ Công Phượng nhận xét: “Thằng Phượng mặc áo số 10 hay hơn mặc áo số 44. Nhìn thấy con khỏe mạnh, tôi và bố hắn rất mừng”.

Thương nhớ con nhưng do điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nên bố mẹ Công Phượng không thể thu xếp vào TP.HCM để cổ vũ HAGL thi đấu tại giải U21 quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hoa vẫn nhớ như in cảm xúc năm ngoái, khi bà ngồi trên sân Mỹ Đình theo dõi trực tiếp con trai thi đấu:

“Ngồi ở nhà xem rõ hơn nhưng ngồi trên sân, tôi thấy rất phấn khởi. Cứ mỗi lần Công Phượng ghi bàn là tai tôi bị ù đi vì tiếng hò reo, rồi mọi người xung quanh ai cũng đến bắt tay chúc mừng, vui lắm”.

Bà Nguyễn Thị Hoa (trái) ngồi trên khán đài sân Mỹ Đình xem Công Phượng thi đấu tại giải U19 Đông Nam Á mở rộng.
Bà Nguyễn Thị Hoa (trái) ngồi trên khán đài sân Mỹ Đình xem Công Phượng thi đấu tại giải U19 Đông Nam Á mở rộng.

Bà Hoa cho biết, do bận luyện tập và thi đấu nên Công Phượng không thường xuyên liên lạc về nhà. Lần gần nhất anh về thăm gia đình là sau trận ĐTVN - Thái Lan trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2018.

“Tôi và bố hắn biết ý nên cũng không điện thoại nhiều, chỉ khi nào hắn gọi về thì biết lúc đó”, mẹ Công Phượng tâm sự.

Thế nên, mỗi dịp Công Phượng xuất hiện trên tivi còn là dịp để bố mẹ anh thỏa nỗi nhớ mong và “kiểm tra” cậu con trai liệu có ăn no, ngủ kỹ để giữ gìn sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Hoa nói tiếp: “Tôi làm nông nào có biết chi mô. Hắn đá cho đội ni, chỗ tê nghe anh kể thì tôi mới biết. Tôi và bố hắn ở nhà chỉ mong con luôn khỏe mạnh và thi đấu tốt”.

Sung sướng và hạnh phúc cũng là tâm trạng chung của gia đình Tuấn Anh, Xuân Trường và nhiều cầu thủ khác của HAGL.

Bởi đã lâu lắm, bố mẹ họ mới lại được chứng kiến tập thể ấy sát cánh cùng nhau và làm nên những màn thể hiện ấn tượng trên sân cỏ.

Tại giải U19 ĐNA mở rộng năm 2014, Công Phượng cũng mặc áo số 10 và đeo băng thủ quân của U19 Việt Nam. Đó là giải đấu anh đã chơi tuyệt hay.

 

U21 HAGL 4-3 U21 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại