Con trai Lý Tiểu Long: Ám ảnh cuộc đời và cái chết đầy ấm ức

Triệu Mẫn |

Giống như ông bố Lý Tiểu Long nổi tiếng, Lý Quốc Hào cũng sở hữu những kĩ năng võ thuật tuyệt vời và một cuộc đời bi thảm.

Cậu bé con nhà võ và tuổi thơ dữ dội

Lý Quốc Hào (Brandon Bruce Lee) sinh năm 1965 là con trai duy nhất của ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long và Linda Lee Cadwell.

Có ông bố cực kì nổi tiếng và giỏi võ, không lạ lùng gì khi chỉ mới chập chững tập đi, cậu đã bắt chước những động tác đánh đấm của bố. Năm 2 tuổi, Quốc Hào đã bắt đầu được học những chiêu thức võ thuật đơn giản.

Lý Quốc Hào từng tâm sự: “Cha dạy võ từ năm tôi 2 tuổi. Trong mắt tôi, cha là một đại anh hùng”.


Lý Quốc Hào được dạy võ khi mới chập chững.

Lý Quốc Hào được dạy võ khi mới chập chững.


Gia đình Lý Tiểu Long.

Gia đình Lý Tiểu Long.


Lý Tiểu Long đã dạy võ cho con trai từ rất sớm.

Lý Tiểu Long đã dạy võ cho con trai từ rất sớm.

Thừa hưởng gen võ thuật, cậu bé họ Lý tiếp tục “hô mưa gọi gió” ở trường học bởi bản tính hiếu thắng, ngông cuồng của mình.

Chỉ mới học mẫu giáo, song bà Linda - mẹ cậu không biết phải bao nhiêu lần lên tận trường xin lỗi thầy cô và bố mẹ các bé khác nếu chẳng may bị cậu con tung quyền cước đánh đập, bắt nạt.

Các giáo viên bấy giờ đều ngán ngẩm khi phải dạy dỗ cậu “tiểu tổ tông” ấy bởi bản tính nghịch ngợm quá mức.

Bạn bè mẫu giáo cũng hiếm có ai dám dây dưa cùng Quốc Hào bởi cậu sớm sở hữu vóc dáng cao to, khỏe mạnh và luôn hành động như một tên côn đồ cứng đầu, bất trị.

Lên tiểu học, người ta cũng thấy tên Lý Quốc Hào là đã chạy xa cả thước bởi trước đó, danh tiếng chuyển trường tận 3 lần chỉ bởi những lời phê “ngỗ ngược, quậy phá, vô lễ” đã lừng danh khắp nơi.

Không chỉ vợ mà ngay cả Lý Tiểu Long cũng chẳng biết bao nhiêu lần phải xấu hổ vì cậu con trai cưng. Vì lẽ đó mà anh dẫn đến quyết định sẽ không tiếp tục dạy võ cho cậu nữa, càng học càng hư thế nên kiến thức đủ phòng thân là đủ.

Mặc dù vậy, Lý Quốc Hào vẫn chẳng hề có ý sửa đổi, thích phản kháng và không vâng lời. Nhiều người nói rằng đó chính là gen di truyền từ Lý Tiểu Long bởi trước đó ông cũng khiến cha Lý Hải Tuyền - bao phen vất vả.

Lý Quốc Hào lên 5 đã được bố mẹ đưa về Hồng Kông chơi, có cơ hội tham gia vài vai diễn bé bé. Khi đó, dư luận nước này đã vô cùng ngạc nhiên bởi khả năng võ thuật của cậu trẻ nhà họ Lý. Từ đó, cả hai cha con đều nổi đình nổi đám và được nhiều người hâm mộ nhiệt liệt.

Clip những pha hành động của Lý Quốc Hào

Ám ảnh bởi cái chết của cha, căm ghét người châu Á

Cuộc sống yên bình được vây bởi ánh hào quang của Lý Quốc Hào chỉ tồn tại rất ngắn ngủi. Cái chết bất ngờ của Lý Tiểu Long vào năm 1973 đã khiến cậu con trai vấp phải một cú sốc lớn, dẫn đến tổn thương tâm lý, luôn ám ảnh cậu mãi về sau.

Lý Quốc Hào luôn cảm thấy căm ghét người Trung Quốc, luôn gào toáng lên rằng tên mình là Brandon Bruce Lee, quốc tịch Mỹ và yêu cầu mọi người nên làm vậy. Đó là bởi suy nghĩ chính người châu Á đã giết chết Lý Tiểu Long.


Uy lực đáng sợ của cậu bé 7 tuổi.

Uy lực đáng sợ của cậu bé 7 tuổi.

Vốn là con nhà nòi, năm lên 10 tuổi, Lý Quốc Hào đã khiến nhiều người ngạc nhiên về thân thủ của mình, cước bộ nhanh nhẹn, hành động dứt khoát, động tác có lực và ra đòn hiệu quả.

Người ta càng bất ngờ hơn khi mà trước đó, bà Linda vì sợ cậu con trai duy nhất đi vào vết xe đổ của cha nên kiên quyết ngăn cản chuyện học võ. Thế nhưng Quốc Hào vẫn sở hữu một thân võ công đáng nể.

Lí do vô cùng sâu xa, cậu nhỏ nhà họ Lý bị ám ảnh bởi cái chết của bố, sốc trầm trọng một thời gian. Nhưng Quốc Hào lại không thể thoát khỏi sự ngưỡng mộ về bố, một con người vĩ đại nhường ấy và kiên quyết học võ đến cùng mà không ai ngăn cản nổi.


Lý Quốc Hào trong đám tang của bố.

Lý Quốc Hào trong đám tang của bố.

Có người kể lại rằng, vì chỉ biết đến võ vẽ và đánh nhau, làm loạn tại trường học nên mãi Brandon chẳng thể tốt nghiệp. Cậu buộc phải sang Canada hoàn thành một chương trình đặc biệt để có tấm bằng.

Dù vậy, cậu vẫn luôn sống giữa lằn ranh mờ ảo về cái chết của bố, sự đau khổ, ám ảnh sau khi có đủ hiểu biết và thông tin về người mình hằng tôn kính lại chết trên giường của một phụ nữ khác.

Thậm chí lúc bố mất, Lý Quốc Hào còn chẳng bận buồn mà tưởng đó là cảnh quay trong phim. Người ta nói rằng, Lý Quốc Hào cấm tiệt người khác nhắc đến cha hay nói mình là con trai Lý Tiểu Long.

Một thông tin ghi lại rằng có người mến mộ tài năng Bruce Lee nên gặp được cậu thì rất hồ hởi hỏi han, kết quả thì bị đánh đấm bầm dập không nương tay khi cơn giận của cậu trai họ Lý bộc phát.

Để tránh cho sự việc tái diễn, bà Linda buộc phải gửi cậu đi học xa nhà để tránh cái bóng quá lớn của người bố, giúp Quốc Hào tĩnh tâm và đắm chìm vào võ thuật.


Diệp Vấn và Lý Quốc Hào.

Diệp Vấn và Lý Quốc Hào.

Brandon cũng học Vịnh Xuân quyền như bố, kèm theo đó là cả Triệt quyền đạo do Lý Tiểu Long sáng tạo ra. Tuy không phải là dạng khổ luyện như xưa nhưng khả năng của cậu ai hiểu biết đều nhìn ra được.

Người ta nhìn từng động tác, các pha hành động trong phim hay cả bên ngoài đều có chung ý tưởng liên hệ đến Bruce Lee. Nhất là thần thái, cách ra đòn và cước bộ trầm ổn.

Sau này, Brandon cũng tham gia đóng phim và được kì vọng sẽ trở thành một ngôi sao lớn của dòng phim võ thuật như bố mình.

Có thể kể đến những tác phẩm điện ảnh đánh dấu tên tuổi và sự nghiệp của Quốc Hào như Kungfu the Movie, Logacy of Range (1986), Show Down in Lettle Tokyo (1991), Rapid Fire (1992).

Năm 1993, Lý Quốc Hào tham gia bộ phim The Crow, khởi quay tại Wilmington, bắc California và bị một viên đạn thật bắn trúng người. 12 tiếng sau anh được tuyên bố tử vong ở tuổi 28.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại