
Ngay từ chiều tối hôm 30.10, phố núi Pleiku đã rộn ràng chuẩn bị cho việc đón các cầu thủ U.19 HAGL JMG trở về với chiến tích vô địch giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014. Đoàn xe của CĐV và công ty HAGL đang tập trung ở SVĐ Pleiku để chuẩn bị ra sân bay đón thầy trò HLV Greachen

Cả đội U.19 HAGL JMG đã bay từ TPHCM lên Pleiku bằng chuyến bay ATR-72 do bầu Đức đặt sẵn. Khi cầu thủ cả đội về đến Pleiku trời đã rất khuya, gần 23 giờ. Công Phượng, Lê Đức Lương cầm cúp cùng Đông Triều, Hồng Duy là những người bước xuống máy bay đầu tiên

Cả đội bóng được chào đón bằng một rừng CĐV đã chờ sẵn bên ngoài ga hàng không Pleiku

Các fan cố chen nhau để chụp hình với Tuấn Anh, người đạt danh hiệu "Cầu thủ suất sắc nhất giải"

Đội bóng được đoàn xe hộ tống đưa rước về trung tâm thành phố. Chiếc Cúp vô địch được đặt trên chiếc xe Jeep màu trắng và trên xe có HLV Greachen cùng một số cầu thủ

Đoàn xe rất đông đi qua những con đường khuya vắng của phố núi Pleiku

HLV Greachen thích thú khi được ngồi trên xe rước Cúp do thành viên của hội CĐV Gia Lai cầm lái

Các cầu thủ HAGL JMG ban đầu ngồi ở xe sau nhưng sau đó do quá phấn khích đã trèo lên chiếc xe jeep trắng rồi cầm cờ phiên hiệu của HAGL đứng vẫy

Đi sau chiếc jeep trắng là chiếc jeep màu xanh đậm theo phong cách quân đội chở một nhóm cầu thủ đang đứng ngồi trên xe và trèo lên cả nắp capo

Các cầu thủ trẻ của bầu Đức rất nghịch ngợm và vẫn còn nhiều nét trẻ con

Chiếc Cúp được diễu qua các đường phố Pleiku trong đêm khuya nhưng cũng có nhiều người đi đường cảm thấy hào hứng khi chứng kiến đoàn xe dài ca hát rất vui tươi

Đoàn diễu hành mỗi lúc càng đông và đi qua các tuyến phố chính ở Pleiku rồi chạy về lại khách sạn HAGL Pleiku là điểm dừng cuối cùng

Xe đã chạy vào trong khuôn viên của khách sạn HAGL Pleiku ngay ở ngã 6 Phù Đổng. Các cầu sẽ nghỉ ngơi ở đây trước khi về trung tâm Hàm Rồng cách đó 12km. Sau giải đấu các cầu thủ được xả trại 10 ngày để về với gia đình rồi tất cả sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho mùa giải V.League 2015