Chiến thắng lớn nhất của Thái Lan

Kinh Vân |

U23 Thái Lan thắng U23 Việt Nam 3-1, nhưng tỷ số không phải điều tuyệt vời nhất họ làm được.

Trong vài tháng qua, bóng đá Thái Lan đối đầu Việt Nam tới 3 lần. Cả 3 lần, đội bóng áo xanh đều thắng. Nhưng đó không phải điều tuyệt vời nhất họ làm được.

Chiến thắng lớn nhất của người Thái trước Việt Nam là đã luôn khiến thầy trò Miura phải chấp nhận thế cửa dưới, thi đấu phòng ngự số đông và thậm chí liên tục phạm lỗi, trình diễn lối đá xấu xí đôi khi đến đáng xấu hổ.

Tối qua, dù tham gia trận đấu không còn nhiều ý nghĩa với Thái Lan, U23 Việt Nam vẫn là đội liên tục chơi xấu. Không khó để nhìn thấy những pha vào bóng ác ý của các chàng trai áo đỏ, cả những pha “song phi” bằng cả 2 chân.

Những pha vào bóng quyết liệt của Việt Nam trước Thái Lan thời gian qua là rất dễ nhận thấy (Ảnh: Zing.vn).

Những pha vào bóng quyết liệt của Việt Nam trước Thái Lan thời gian qua là rất dễ nhận thấy (Ảnh: Zing.vn).

Rồi ở tình huống khác, một cầu thủ áo xanh bị đau nằm lăn lộn trên sân. U23 Việt Nam có bóng nhưng không ai định đá ra ngoài. Trận đấu chỉ được tạm dừng khi U23 Thái Lan cướp lấy bóng và đá ra biên.

Trước Thái Lan, U23 Việt Nam không chỉ thể hiện sự xấu xí với đối thủ, mà chính cũng ta cũng không có được tinh thần đồng tâm, nhất trí.

Vào cuối trận khi Thanh Bình lập một siêu phẩm, ghi bàn danh dự cho đội quân của Miura, gần như không cầu thủ nào tỏ ra vui mừng hay tiến tới chúc mừng.

Vẫn biết bóng đá là trò chơi nặng tính chiến thuật còn chiến thắng là mục đích tối thượng. Nhưng khi bạn vừa thua, lại vừa xấu xí thì thật khó coi...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại