Cesc Fabregas khôn hơn triệu phú

Cẩm Oanh |

Đồng đội ở Chelsea đang phục sát đất Cesc Fabregas về khoản khôn khéo của cầu thủ này. Từ Tây Ban Nha xa xôi đến Anh thi đấu mà Fabregas có thể khiến một công dân ở xứ sương mù điêu đứng. Đáng nói hơn, người đó lại là một triệu phú.

Danh tính thì chẳng hề xa lạ. Đó chính là chồng cũ của Daniella Semaan, Elie Taktouk. Triệu phú bất động sản này chẳng thể ngờ được rằng có ngày bị “kẻ ngoại đạo” như Fabregas lừa một cú ngoạn mục.

Mánh khóe lừa triệu phú

Năm 2013, Elie Taktouk cầm đơn gõ cửa các tòa án tại London để khiếu nại mánh khóe của vợ cũ và tuyển thủ Tây Ban Nha.

Taktouk mất cô vợ người mẫu xinh đẹp vào tay Fabregas hai năm trước đó. Đến bây giờ, anh ta mất nốt căn nhà ở London.

Căn nhà là tổ ấm một thời của Taktouk cùng Daniella và hai con. Khi Daniella gặp Fabregas trong một nhà hàng và đắm say theo tình trẻ về bỏ chồng, tòa án yêu cầu Taktouk phải bán căn biệt thự để lấy một phần tiền chia cho Daniella.

Taktouk đã làm theo đúng pháp luật. Anh rao bán căn nhà với giá thị trường là 7,5 triệu bảng.

Căn nhà đẹp, tọa lạc ở khu phố sầm uất. Thế nhưng rao bán mãi chỉ có đúng một khách hàng chấp nhận mua là công ty Zirrintza SL có trụ sở ở Tây Ban Nha.

Mức giá mà Zirrintza SL đưa ra chỉ là 5,475 triệu bảng.

Người hỏi mua không có mà tòa án liên tục yêu cầu phải sớm bán nhà chia tiền, Taktouk đành bán rẻ căn hộ cho Zirrintza SL. Công ty này lập tức ứng trước cho Taktouk số tiền lên tới 4,8 triệu bảng và tính lãi 1.000 bảng/1 ngày.

Khi mọi thủ tục gần như xong xuôi, Taktouk mới tá hỏa phát hiện ra rằng Zirrintza SL có cổ đông lớn nhất là Fabregas. Hóa ra, anh đã bán nhà cho kẻ cướp vợ với giá rẻ mà chẳng hề hay biết.

Quá cay cú, Taktouk đâm đơn kiện. Tòa án quận khi đó bác bỏ đơn kiện của Taktouk. Vị triệu phú không từ bỏ, đệ đơn lên Tòa án tối cao.

Đến cuối tháng 3 vừa qua, Tòa án tối cao cũng ra phán quyết, khẳng định cáo buộc của Taktouk không có cơ sở. Quá trình đòi lại nhà gian nan, tốn kém của vị triệu phú thất bại hoàn toàn.

Fabregas: Doanh nhân đại tài

Để làm nên cú lừa ngoạn mục đó, Fabregas cần cảm ơn trợ thủ đắc lực là Daniella. Cựu người mẫu Lebanon đã phối hợp ăn ý cùng tình nhân để cho chồng cũ một vố đau đớn.

Chính Daniella đã cố tìm cách ngăn cản 5 khách hàng khác, những người được cho là sẵn lòng trả đủ 7,5 triệu bảng, tới xem nhà.

Nhờ vậy mà cô giúp Cesc mua rẻ được căn hộ. Còn bản thân cô, vẫn nhận đủ 1,4 triệu bảng “chia sẻ” của chồng cũ từ việc bán nhà.

Có người trách Fabregas và Daniella vô tình khi đối xử với Taktouk như vậy. Nhưng bản thân Daniella không muốn rời xa căn nhà từng nhiều năm sinh sống.

Còn Fabregas, anh nhìn vụ việc theo con mắt của nhà kinh doanh đại tài. Căn nhà của Daniella và chồng cũ tọa lạc trên khu phố Belgravia đắt đỏ nhất thế giới. Ở đây, tấc đất, tấc vàng. Fabregas chả dại gì mà không đầu tư khi có cơ hội.

Những ai không biết cứ nghĩ Fabregas chỉ biết đá bóng. Cho tới khi tạp chí People With Money số ra ngày 22/4/2013 ghi tên Fabregas trong Top 10 ngôi sao sân cỏ “hốt bạc” nhất trong năm với 75 triệu bảng, đẩy khối tài sản lên tới 215 triệu bảng.

Ngoài tiền lương, thưởng và các hợp đồng tài trợ, Fabregas còn kiếm được rất nhiều tiền nhờ khả năng kinh doanh nhạy bén.

Anh là chủ của chuỗi nhà hàng rất nổi tiếng ở Madrid và Barcelona mang tên “Fat Fabregas Burger”, là ông chủ của hãng rượu vodka “Pure Wonderfabregas”.

Tiền vệ của Chelsea còn là cổ đông của nhiều công ty xây dựng và bất động sản ở Barcelona. Ở lĩnh vực thời trang, Fabregas đã có thương hiệu “Cesc Fabregas Seduction”.

Gần đây nhất, lĩnh vực mà Fabregas đầu tư là sản xuất nước hoa mang thương hiệu “With Love from Cesc”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại