Ca sỹ Hoàng Bách: "Có Miura, chúng ta không cần Mourinho nữa"

Ca Sỹ Hoàng Bách |

Một Công Phượng rất khác Công Phượng của U19. Một U23 Việt Nam cũng rất khác, hoàn toàn trên cơ đối thủ. Tất cả những điều ấy đều đến từ tài năng của HLV Miura.

Công Phượng không còn là Công Phượng U19

Đây là 1 trận quan trọng không chỉ vì tính chất quyết định của nó, với nhiều người, nó quan trọng bởi 2 nhân vật: Công Phượng và HLV Miura.

Đối với Công Phượng, tôi tin chắc rằng, cả khán giả hâm mộ lẫn những người làm chuyên môn vẫn còn lo lắng rằng em có thể toả sáng tiếp hay không trong môi trường mới, đẳng cấp thi đấu mới.

Nhất là khi đã có quá nhiều ý kiến tiêu cực về Phượng sau những chuỗi ngày được quan tâm và tung hô quá mức rồi im ắng trong những trận đầu tiên cùng các đồng đội của lò HAGL JMG trong sắc áo U23.

Nhưng những gì Phượng đã thể hiện thì quả thực, trên mức mong đợi.

Đúng là có tài năng, lại được đào tạo bài bản thì sẽ rất khó bị lấp vùi. Chắc chắn thông tin HLV Malaysia không biết gì nhiều về Phượng rồi sau đó lại cuống cuồng tìm hiểu không phải là tin ảo.

Cái cách mà các cầu thủ phòng ngự "đối xử" với em đã nói lên điều đó.

U23 Việt Nam đã hơn hẳn Malaysia về mọi mặt, kể cả thể lực.

U23 Việt Nam đã hơn hẳn Malaysia về mọi mặt, kể cả thể lực.

Cả 2 tình huống uy hiếp đầu tiên mà các cầu thủ áo đỏ có cơ hội trước Malaysia đều từ những đường kiến tạo của Phượng, khi mà các cầu thủ hậu vệ Mã tin rằng em sắp đột phá thì đó lại là 1 đường chọc khe (cho Huy Toàn ).

Và khi họ đang nghĩ Phượng sẽ sút thì em lại giật gót, cũng lại cho Huy Toàn, và lần này thì bàn thắng, phải nói là siêu phẩm đã được tạo nên.

Thú thật là tôi cũng nghĩ và lo là em sẽ chơi cá nhân trong tình huống ấy, nếu vậy thì sẽ lại là Phượng của U19 mất rồi! Và bàn thắng thứ 2 và cả những phút sau đó đã cho chúng ta gặp một Công Phượng vừa lạ, vừa quen, vừa chơi đồng đội và tự đột phá khi cần thiết.

Tài năng của ông Miura

Có thể với nhiều người, trận đấu vừa rồi là 1 trận thắng không quá khó khăn với đoàn quân của Miura, nhưng thực tế thì đá với người Mã chưa bao giờ là dễ dàng cả, nhất là khi đá trên sân của họ, sân đấu đã từng chứng kiến CĐV của Việt Nam đổ máu cách đây chưa lâu.

Cũng phải nói thêm là mặt sân Shah Alam hôm nay hơi xấu và trọng tài người Úc, người có gương mặt trông như anh em cùng cha khác ông nội với Juan Mata, dù có vẻ công tâm hơn các trọng tài Đông Nam Á ao làng vẫn có những tình huống quá nhẹ tay với mấy cái máy chém mặc áo màu vàng.

Nói thế để thấy, U23 Việt Nam hôm nay đã thực sự trên cơ đối thủ của mình, và điều đó chứng minh 1 điều, tài năng của HLV Miura.

U23 hôm nay rất khác với U19. Rất khác! Họ không nhất thiết phải cầm bóng nhiều hơn đối thủ, nhưng số cơ hội thì nhiều gần gấp 3 lần.

Không cần là những cầu thủ to cao hơn đối thủ, nhưng thể lực vượt trội. Không chỉ Công Phượng, khi Văn Toàn hay Huy Toàn tăng tốc, các đối thủ chỉ có thể hít khói hoặc phạm lỗi, thậm chí có người bị chuột rút.

U23 hôm nay biết dồn ép đối thủ khi bị thua trước rồi lại chơi chậm khi đã dẫn bàn và chơi bóng dài, thậm chí phạm lỗi khi cần thiết.

Có lẽ 2 tình huống đá phạt của Mạnh Hùng sẽ làm nhiều người tiếc nuối vì nó chỉ làm rung xà ngang của đối phương, nhưng với tôi, nó thể hiện 1 đẳng cấp cao hơn cú đá phạt thành bàn có phần ăn may của người đồng nghiệp phía Malaysia.

Rất hiếm khi trong cùng 1 trận đấu của bóng đá Việt Nam, cả 2 cú đá phạt dù ở cự ly khác xa nhau, lực đá và độ hiểm lại có cùng mẫu số đến vậy.

Và cả cách thể hiện sự kết dính trong lối chơi chung suốt trận đều mang đậm dấu ấn của 1 người - HLV Miura.

2 quả đá phạt chạm xà ngang của Mạnh Hùng thể hiện đẳng cấp cao hơn cả bàn thắng của Malaysia

2 quả đá phạt chạm xà ngang của Mạnh Hùng thể hiện đẳng cấp cao hơn cả bàn thắng của Malaysia

Tất nhiên, đây chỉ là trận đấu chính thức đầu tiên của U23 trong chiến dịch lần này.

Vẫn còn vài sai sót của các cầu thủ hàng phòng ngự, sự lập bập khi ra vào của thủ thành Hoài Anh hay phong độ chưa như ý của Tuấn Anh ( cả tình huống "tát yêu" đối thủ của ai đó mà trọng tài và cả camera đều không phát hiện ra ở khoảng phút 70 của trận đấu).

Nhưng tôi biết, niềm tin vào HLV người Nhật đã được xác lập, chính xác hơn là tái lập đối với hầu hết người hâm mộ Việt Nam.

Có thể đâu đó vẫn còn những phát ngôn như kiểu của chú Hải "Lơ", thì tôi vẫn tin rằng, Miura chính là người chúng ta cần, là người thích hợp để làm thuyền trưởng của ĐTQG và U23 lúc này.

Ông chẳng cần đến Champions League châu Á để được tin tưởng, và chúng ta thì cũng chẳng cần đến Mourinho làm gì nữa, vì chúng ta đã có Miura rồi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại