Ca sĩ Tuấn Hưng phẫn nộ giãi bày nỗi niềm về trọng tài

Tùng Lâm |

Giải phủi Hà Nội là nơi Tuấn Hưng cùng HAT FC đặt nhiều tâm huyết. Vì vậy chàng ca sĩ đã khá thất vọng khi công tác trọng tài tỏ ra không được tốt.

Trong trận đấu thuộc Giải phủi Hà Nội hôm qua, HAT FC của Tuấn Hưng với nhiều hảo thủ đã thất bại trước Thành Đồng FC. Thua một đội bóng mạnh là chuyện bình thường. Nhưng công tác trọng tài thiếu thuyết phục đã làm cho chàng ca sĩ phải phản ứng.

Không trực tiếp thi đấu, Tuấn Hưng sắp xếp và chỉ đạo đội bóng từ bên ngoài sân. Tuy nhiên sự sát sao có phần quá khích của anh đôi lần bị nhắc nhở. Đỉnh điểm là tình huống Tuấn Hưng bức xúc khi cho rằng đội mình bị bắt lỗi sai và bị truất quyền chỉ đạo.

Ca sĩ Tuấn Hưng bị trọng tài rút thẻ đỏ

Ca sĩ Tuấn Hưng bị trọng tài rút thẻ đỏ

Khi trận đấu khép lại, Tuấn Hưng đã phản ứng khá gay gắt với tổ trọng tài: "BTC thuê trọng tài nhưng bắt giải phủi còn mắc lỗi và thể hiện năng lực yếu kém thì làm sao có thể thuyết phục được người hâm mộ".

Chàng ca sĩ Nắm lấy tay anh bức xúc với trọng tài

Chàng ca sĩ "Nắm lấy tay anh" bức xúc với trọng tài

Cũng trong hôm qua, anh đã viết những dòng bày tỏ nỗi bất bình, ấm ức của mình với vị trọng tài kia và động viên các đàn em trong đội:

"Bây giờ thì tôi hiểu: Trọng tải có ý nghĩa thế nào trong bóng đá. Nhìn anh em của mình ngã xuống, máu đổ nhưng vẫn bị trọng tài thổi phạt...bên mình. Lòng tôi đau như cắt. Cảm giác bị đối xử không công bằng nó như là tra tấn, hành hình "tùng xẻo", từng giây từng phút tôi chúng kiến sự thiên vị của trọng tài tên Đức. Cầm còi đâu có dễ khi bên kia (Thành Đồng) là nơi mà Đức mưu sinh. Ôi... Thói đời là thế.

Chúng tôi thua, họ có hay nhưng nếu không chơi với 9 người (7 đá + 2 trọg tài) thì Thành Đồng hôm nay đã ôm sầu ôm hận.

Khi trọng tài XIN LỖI vì...non.

Tôi còn biết nói gì?

Anh em tôi đổ máu, vượt hàng trăm cây số, lòng tôi như cắt. Nhưng rồi nghĩ: Trọng tài cũng là 1 NGHỀ nên tôi cắn răng vượt qua nỗi đau này vì cậu ấy đã hiểu và biết sự thiếu xót đã mang lại nỗi đau cho tập thể HAT thế nào.

Anh xin lỗi Sỹ Mạnh, Đình Tùng, Mai Tiến Thành, đã không mang lại sự hạnh phúc khi các em về với HAT. Anh xin lỗi anh em HAT nếu sự sắp xếp của anh không hợp lý.

Nhưng anh đã làm tất cả khả năng của chính mình .

Yêu tất cả các em."

Ảnh chụp từ trang cá nhân của ca sĩ Tuấn Hưng

Ảnh chụp từ trang cá nhân của ca sĩ Tuấn Hưng

Từ chuyện của ca sĩ Tuấn Hưng, có thể nói bóng đá luôn cần sự công bằng. Chưa khẳng định việc trọng tài đúng hay sai, chỉ cần bắt kém thuyết phục là sẽ làm hỏng trận đấu. Đây là điều đáng tiếc, đặc biệt với giải đấu thu hút khán giả như Hà Nội Premier League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại