VĐV Trung Quốc giở trò "chơi xấu" với người Nhật tại Asiad

Asiad là nơi tinh thần fair-play được đặt lên trên hết. Tuy nhiên có những VĐV vì quá mong muốn chiến thắng mà quên mất tôn chỉ này.

Các vận động viên bơi lội và giới chức Nhật Bản tham dự Đại hội thể thao châu Á ASIAD 17 (Asian Games tại Incheon, Hàn Quốc) đã không bị cuốn vào một cuộc tranh cãi chính trị, sau khi vận động viên bơi lội Sun Yang của Trung Quốc nói rằng quốc ca Nhật Bản thật “kinh khủng”.

Huấn luyện viên Nhật Takayuki Umehara cho hãng tin AFP biết rằng phía Nhật Bản không có phản ứng tức giận nào sau khi Sun, người từng vô địch Olympic, nói với báo chí Trung Quốc: “Quốc thiều Nhật Bản nghe thật kinh khủng”.

Hagino bắt tay Sun Yang sau khi giành chiến thắng ở cự li 200m tự do

Hagino bắt tay Sun Yang sau khi giành chiến thắng ở cự li 200m tự do

"Đây là vấn đề rất nhạy cảm và chúng tôi không trực tiếp nghe lời anh ta nên rất khó để bình luận. Nhưng có một sự thực ở đây là không có dấu hiệu nào cho thấy các vận động viên bơi lội đã tức giận” – ông Umehara nói – “Chúng tôi tới đây để bơi lội và các vận động viên không tham gia vào các vấn đề nào khác ngoài bơi. Các vận động viên Nhật Bản đã tiếp xúc với Sun và biết rõ tính khí của anh này đều cho rằng không có gì ác ý trong những gì đã được nói ra”.

Sun không xa lạ gì với những phát ngôn gây tranh cãi. Anh từng có phản ứng nóng nảy sau cú sốc thất bại trước đối thủ Nhật Bản Kosuke Hagino tại cự ly 200m tự do diễn ra hồi tuần trước. Anh nói rằng mình chỉ thua vì bị đau... ngón tay.

"Sun Yang không phải vận động viên bơi lội duy nhất đưa ra phát ngôn nhất thời” - ông Umehara nói – “Chúng tôi ở đây là để chiến đấu giành huy chương và cần tập trung cho cuộc so tài. Nhưng chúng tôi cũng đã nhắc nhở các vận động viên về tầm quan trọng của tinh thần thể thao và sự tôn trọng”.

"Tinh thần thể thao có thể mang nghĩa khác nhau ở các quốc gia. Nhưng rõ ràng bất kỳ thứ gì liên quan tới chủ đề quốc thiều đều là vấn đề nhạy cảm, không đơn giản” – ông nói thêm.

Sun đã “khích bác” quốc thiều Nhật Bản sau khi giúp đội bơi tiếp sức Trung Quốc giành chiến thắng ở cự ly 4x100m hôm 24/9. "Người Trung Quốc đã hả giận trong đêm nay” – anh này nói trong một đoạn ghi âm đã được chuyển lại cho hãng tin AFP.

"Chúng tôi không quan ngại (về các bình luận)” - Yasuhiro Nakamori, Giám đốc quan hệ quốc tế của Ủy ban Olympic Nhật Bản cho biết – “Nhật Bản sẽ tôn trọng tầm nhìn của Đại hội thể thao và tiếp tục tranh tài với tinh thần châu Á hòa đồng”.

Trước màn phát ngôn gây tranh cãi trên, Sun đã gây ra nhiều bê bối khác. Anh này từng bị đình chỉ thi đấu trong 6 tháng sau khi bị bắt vì lái xe không giấy phép và đâm vào một chiếc xe buýt.

Trước đó, Sun đã có màn cãi lộn với huấn luyện viên, sau khi ông này không hài lòng việc Sun có quan hệ tình cảm với một nữ tiếp viên hàng không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại