Biến cố cuộc đời không đánh gục được Công Vinh

Song Nhi |

Trong hành trình vươn lên thành ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam, Công Vinh đã va vấp phải quá nhiều biến cố và trước mắt lại là thách thức với đội bóng mới B. Bình Dương.

Có ý kiến cho rằng, nếu Văn Quyến không tự chôn vùi sự nghiệp, Công Vinh có lẽ sẽ không bao giờ có được những thành công vang dội như ngày hôm nay. Song nói gì thì nói, CV9 hiện tại xứng đáng được tôn vinh là cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam.

2003, năm Công Vinh bước vào tuổi 18. Kể từ thời điểm ấy, những danh hiệu cả cá nhân và tập thể cứ liên tiếp đến với chân sút xứ Nghệ. Đó là Vua phá lưới Cúp Quốc gia, Cầu thủ xuất sắc nhất VFF, 3 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam. Năm 2009, Công Vinh còn được trang Goal.com bầu chọn là 10 cầu thủ châu Á đáng xem nhất.

HLV Lê Thụy Hải: Nếu ép dùng Công Vinh, tôi nghỉ ngay HLV Lê Thụy Hải: "Nếu ép dùng Công Vinh, tôi nghỉ ngay"

Nhà cầm quân cá tính đã có những chia sẻ thẳng thắn xung quanh việc Bình Dương chiêu mộ Công Vinh và những đánh giá về cậu học trò mới có giá 10 tỷ đồng.

Đúng là Công Vinh đã có được những may mắn trong sự nghiệp, nhưng trên chặng đường đã trải qua, CV9 cũng đã vướng phải rất nhiều biến cố. Có những scandal mà nếu không nhờ bản lĩnh, sự tỉnh táo và chín chắn, có lẽ Công Vinh đã không bao giờ có thể gượng dậy được.

Chưa ai quên ngay sau khi ghi bàn thắng vàng giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, Công Vinh dính vào chuyện tình tốn không ít giấy mực của báo giới với ca sĩ Pha Lê, với những từ ngữ khá nặng được cả hai ném về phía nhau.

Chưa ai quên Công Vinh từng vái lạy trọng tài trên sân Cao Lãnh năm 2010 và cũng chính trong năm này, CV9 còn dính chấn thương gối tưởng phải chia tay sự nghiêp. Cũng chỉ sau đó 1 năm, anh gây chấn động với vụ lật kèo lịch sử: chia tay bầu Hiển để về với bầu Kiên với mức giá 13 tỷ cho 3 năm hợp đồng kèm mức lương 70 triệu đồng/tháng.

Và có lẽ cũng chưa ai quên Công Vinh từng dính vào nghi án cầm đầu nhóm quyền lực đen sau AFF Cup 2012. Chỉ 1 năm sau đó, tiền đạo xứ Nghệ phải muối mặt trở lại khoác áo SLNA trong tư thể của “kẻ tìm việc” sau khi CLB Hà Nội giải thể, chấp nhận mức lương 25-30 triệu.

Bán độ, bạc tình, ám quẻ đồng đội, lật kèo, làm trò PR… rồi từng bị đồn thổi rằng sang Nhật Bản khoác áo CLB Sapporo chỉ để… bán bia. Ngay cả việc sinh con gái với ca sĩ Thủy Tiên cũng bị đồn thổi là cách Công Vinh giải đen cho sự nghiệp. Có thể nói, những gì đắng chát, kinh khủng nhất của cuộc cả trong lẫn ngoài sân cỏ đều đã “hỏi thăm” Công Vinh.

Những bồng bột, sai lầm của tuổi trẻ, những nghi án tưởng như chôn vùi tên tuổi và sự nghiệp Công Vinh, nhưng tất cả đã không đánh gục được CV9. Thực tế thì Công Vinh vẫn là chân sút nội xuất sắc nhất ở V-League, vẫn là tiền đạo số 1 của ĐT Việt Nam.

Ngay khi vừa ký bản hợp đồng bom tấn với B. Bình Dương, Công Vinh đã bị HLV Lê Thụy Hải “vỗ mặt” bằng phát biểu sẵn sàng để CV9 dự bị. Trước mắt Công Vinh lại là một thách thức nữa trong sự nghiệp mà anh phải đối mặt.

Song với một cầu thủ trải qua tuổi thơ cơ cực vắng cha, lấm lem bùn đất chăn trâu cắt cỏ và khóe mắt cay xè vì nhen củi nấu cơm… lại được cuộc sống dạy cho những bài học để cứng cáp trưởng thành, có lẽ thách thức sắp tới chỉ là chuyện nhỏ với Công Vinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại