Bi kịch vẫn đang chờ Công Phượng và đồng đội?

Lupo |

HLV Graechen cho phép cầu thủ nghỉ tới 3 ngày sau trận thắng B.Bình Dương. Nhưng có vẻ như họ đang ăn mừng hơi sớm khi mùa giải còn rất dài.

Chiến thắng trước B.Bình Dương của HAGL thực sự bất ngờ. Đoàn quân của HLV Graechen đã nhập cuộc với tinh thần cao nhất, khiến các nhà ĐKVĐ phải choáng váng.

Tuy nhiên, nếu xem xét thật kỹ, bên cạnh 3 điểm và tác động tích cực về tinh thần, chiến thắng trên vẫn không thể khỏa lấp các điểm yếu của đội bóng phố Núi.

Thứ nhất, HAGL đang gặp khó với các trụ cột. Công Phượng, Tuấn Anh chưa tìm lại được phong độ tốt nhất.

Những tài năng trẻ như Nguyễn Lam hay Nguyễn Tiến Hoài có thể chơi tốt trong một hai trận chứ khó lòng thay thế hoàn toàn đàn anh. Bởi họ vẫn quá non kinh nghiệm và yếu về thể lực.

Điểm yếu thứ hai đến từ ngoại binh. Sau khi Sanogo chấn thương, HLV Graechen chỉ còn mỗi Franklin trong tay. Trước B.Bình Dương, Franklin bất ngờ đá tiền đạo và làm đối thủ bối rối.

HLV Graechen còn nhiều việc phải làm để HAGL có thể trụ lại V-League
HLV Graechen còn nhiều việc phải làm để HAGL có thể trụ lại V-League

Nhưng kỹ thuật hạn chế sẽ khiến anh sớm bị vô hiệu hóa. Như vậy, nỗi lo trên hàng công lại hiện hữu. HAGL thiếu hẳn đi một chân sút có chất lượng.

Việc mất đi tính bất ngờ cũng làm hại HAGL. Sau khi thất bại liên tiếp, đội bóng phố Núi không còn được đối thủ đánh giá cao.

B.Bình Dương nhập cuộc với tư thế cửa trên, lại có bàn thắng sớm nên quá chủ quan. Nếu các đội bóng lại siết chặt đội hình, Công Phượng và đồng đội nhiều khả năng lại rơi vào cảnh bế tắc.

Một bất lợi nữa cho HAGL là lịch thi đấu. Từ giờ đến cuối mùa, họ còn 4 trận sân nhà. Cả 4 đối thủ mà đội bóng phố Núi phải tiếp đón đều đã từng khiến HLV Grachen phải bất lực ở lượt đi (Cần Thơ, SLNA, Hà Nội T&T, ĐTLA).

Nên biết, 13/13 điểm đã giành được ở mùa giải này của HAGL đều là tại “thánh địa” Pleiku.

Trong bóng đá, mọi chuyện thay đổi rất nhanh. Mới cách đây vài ngày, HAGL còn đang trong cơn nguy khốn.

Giờ đây, họ đã nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Nhưng nên nhớ, đội bóng phố Núi mới chỉ bước được một chân ra khỏi “vũng bùn” xuống hạng.

Nếu không tỉnh táo, họ hoàn toàn có thể rơi vào cơn khủng hoảng một lần nữa.

hlv CLB đồng nai
trần bình sự
“Tôi không bất ngờ với chiến thắng của HAGL dù đối thủ của họ là nhà ĐKVĐ B.Bình Dương. Bóng đá là môn thể thao không thể nói trước được điều gì, chuyện đội cuối bảng thắng đội đầu bảng là điều quá bình thường. B.Bình Dương thua vì họ đang có vấn đề, từ trận gặp S.Khánh Hòa BVN ở vòng đấu trước cơ. Như trường hợp của tân binh người Serbia và Moses, họ khá phân vân không biết phải lựa chọn ai, đó là một trong những nguyên nhân khiến họ nhận thất bại”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại