Bầu Đức "quên thưởng", cầu thủ HAGL "tâm tư"?

​Phan Minh |

Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn có chút chạnh lòng khi bầu Đức không đả động gì đến chuyện thưởng sau chiến thắng tưng bừng 5-0 trên sân Hàng Đẫy.

HAGL có khởi đầu như mơ tại V-League 2016. Chỉ trong vòng 15 phút (từ 74 đến 88), đội bóng phố núi ghi 5 bàn, vùi dập CLB Hà Nội để vươn lên vị trí số một trên BXH.

Điều đặc biệt là quân bầu Đức thi đấu chỉ với 1 ngoại binh và không có sự phục vụ của ba ngôi sao sáng nhất là Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường (ra nước ngoài thi đấu theo dạng cho mượn).

Đội nhà thắng tưng bừng nhưng bầu Đức lại im lặng. Ông chủ tập đoàn HAGL không những không tới sân xem đội nhà thi đấu mà còn không đả động gì đến chuyện thưởng nóng.

“Chúng tôi không được nói gì về chuyện thưởng, nếu có đã được thông báo ngay sau khi trận đấu kết thúc”, cầu thủ HAGL chia sẻ.

HAGL không có quy chế thưởng rõ ràng như các đội bóng khác, mọi việc phụ thuộc vào hứng của bầu Đức.

Mùa giải trước đội bóng phố núi có 4 trận được thưởng nóng, trong đó có 1 trận trị giá 500 triệu đồng, còn lại là 200 triệu đồng.

CLB Hà Nội 0-5 HAGL

Ngoài chuyện không có tiền thưởng, cầu thủ HAGL còn bị thiết quân luật. Dù thắng đậm, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn ra lệnh cấm trại, tối qua cầu thủ không được phép rời nơi đóng quân.

Sáng nay 22/1, toàn đội bay về Pleiku để chuẩn bị cho trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn với SHB Đà Nẵng vào ngày 28/2.

Ở phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ CLB Hà Nội vẫn chưa hết sốc sau trận thua 0-5 trong ngày ra quân.

Chiều nay thầy trò HLV Đức Thắng sẽ hội quân trở lại, mổ băng trận đấu để rút kinh nghiệm, nhằm tránh lặp lại lỗi trong những cuộc thư hùng sắp tới.

Trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy chiều qua, bầu Hiển có ra sân theo dõi CLB Hà Nội thi đấu bởi các công ty của ông tài trợ cho đội bóng.

Đáng tiếc, thầy trò HLV Đức Thắng đã bỏ lỡ cơ hội giành khoản tiền thưởng của ông chủ tập đoàn Hà Nội T&T khi thua đậm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại