Bại dưới tay “người cũ”, bầu Đức có hối hận?

Lupo |

Thất bại trước Hải Phòng là trận thứ hai liên tiếp trong đội hình đối thủ có những cựu cầu thủ của HAGL.

Trước khi V-League 2015 khởi tranh, bầu Đức đã sa thải hàng loạt cầu thủ để dành chỗ cho lứa U19. Trong số này có không ít các cựu binh dày dặn kinh nghiệm. Họ nhanh chóng tìm được chỗ đứng ở đội bóng mới.

Chỉ sau vài trận đầu tiên của mùa giải, HAGL “mới” của bầu Đức đang bộc lộ nhiều hạn chế.

Trớ trêu ở chỗ 2 hạn chế lớn nhất ở đội bóng phố Núi hiện tại là kinh nghiệm và ngoại binh, những thứ đã ra đi theo các cầu thủ bị sa thải.

Buồn hơn nữa, trong hai trận đấu gần đây nhất, thầy trò HLV Graechen đều nhận “trái đắng” từ đội bóng của những “người cũ”.

Clip Hải Phòng 1-0 HAGL:

Vòng đấu thứ 3 tại Pleiku, HAGL gặp lại Quý Sửu trong màu áo Thanh Hóa. 7 năm gắn bó với đội bóng phố Núi kết thúc đột ngột khiến hẳn khiến anh không khỏi tiếc nuối.

Chính vì thế, Quý Sửu đã chơi một trận cực kỳ máu lửa để chứng minh giá trị của mình. Cho đến trước khi rời sân, tiền vệ này đã khiến tuyến giữa của HAGL phải “toát mồ hôi hột”. Thanh Hóa giành chiến thắng ấn tượng 2-1.

Chỉ ít ngày sau, đội bóng phố Núi lại chạm trán một “người cũ” nữa: Phùng Văn Nhiên. Hậu vệ này cũng có nhiều năm gắn bó và thậm chí còn là đội trưởng. Tuy nhiên điều đó không giúp anh trụ lại sân Pleiku.

Văn Nhiên cùng Hải Phòng gần như vô hiệu hóa hoàn toàn các pha tấn công của HAGL. Kết quả cuối cùng là 1-0 nghiên về đội bóng đất cảng.

Phùng Văn Nhiên trong màu áo HAGL

Phùng Văn Nhiên trong màu áo HAGL

Cho đến lúc này, nhiều NHM đặt câu hỏi liệu bầu Đức đã quá vội vàng khi sa thải nhiều cầu thủ như thế. Bởi theo lẽ thường, các đội bóng khi chuyển giao thế hệ luôn giữ lại cựu binh dày dặn kinh nghiệm.

Sự có mặt của họ không chỉ giúp ích cho chuyên môn mà còn có lợi về mặt tinh thần của các tài năng trẻ, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn.

Nhưng bầu Đức chỉ giữ một vài cầu thủ chưa thể coi là “thủ lĩnh tinh thần” như Văn Long, Hoàng Thiên, Trần Vũ. Băng đội trưởng thì được HLV Graechen trao cho Xuân Trường, người mới lần đầu đá V-League.

Giai đoạn này khi HAGL gặp bão chấn thương, đội hình liên tục phải chắp vá, CĐV lại càng nhớ các cựu binh hơn.

Tuy nhiên, chuyện đã xảy ra thì không thể quay ngược lại được. Trong phần còn lại của mùa giải, những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… sẽ lại phải tiếp tục “mò mẫm” tại V-League mà thiếu một người dẫn đường kinh nghiệm.

Bầu Đức nói HAGL xuống hạng cũng không sao. Nhưng nhìn “những đứa con” liên tiếp thất bại liệu chủ tịch HAGL có cam lòng? Và có bao giờ ông suy nghĩ lại về chuyện sa thải hàng loạt kia?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại