Anh Khoa: “Tôi cảm thấy buồn và sốc khi đọc những gì Hải nói"

Bảo Ngọc |

Đó là tâm sự đắng lòng của người bị Ngọc Hải đạp đến đa chấn thương. "Tôi thương và tội cha tôi nhiều. Ông lo lắng cho tôi từ khi bị chấn thương mà giờ mang tiếng" - Anh Khoa tiếp.

"Việc cha tôi ngồi đếm tiền là bất đắc dĩ. Họ mang tiền đến tận nơi, cha tôi không đếm mà nhận bừa thì khi đem trả lại cho CLB, nếu thiếu ai bù cho”, tiền vệ Trần Anh Khoa (CLB SHB Đà Nẵng) tâm sự.

Chúng tôi vào thế bí

Chiều 19/12, phóng viên (PV) đã có buổi trò chuyện cùng tiền vệ Trần Anh Khoa (CLB SHB Đà Nẵng) tại căn nhà nhỏ trong khu tập thể của gia đình anh.

Ánh mắt buồn bã, Khoa cho biết cảm thấy mệt mỏi vì những thông tin từ báo chí. “Em cứ lên đọc mấy thông tin đó (vụ việc với Quế Ngọc Hải) là nhức đầu”, Khoa cho hay.

Chân trái của tiền vệ sinh năm 1991 vẫn đang được kẹp cứng nẹp trị liệu, việc đi đứng khá khó khăn. Khoa cho biết mình chỉ đi lại trong căn nhà rộng khoảng 40 mét vuông của gia đình và chưa thể đi ra ngoài.

Nói về vụ việc đếm số tiền mà hậu vệ Quế Ngọc Hải chi trả theo án phạt của VFF, Anh Khoa cho rằng anh cùng bố mình bị cho vào thế bí.

“Chị Phước (bà Huỳnh Thị Kim Phước, kế toán trưởng CLB SHB Đà Nẵng) có gọi điện trước cho anh Thắng (HLV phó SLNA, đi cùng Quế Ngọc Hải) đề nghị chuyển thẳng tiền từ ngân hàng vào tài khoản của tôi hoặc của CLB SHB Đà Nẵng.

Anh Thắng không đồng ý và nhất quyết mang tiền mặt đến nhà.

Họ mang tiền đến tận nhà, kiểm tra giấy tờ xong thì anh Thắng kêu tôi và bố đếm. Tôi đau chân không tiện đếm thì có nhờ chị Phước đếm cùng bố tôi. Chị Phước từ chối vì cho rằng việc đếm tiền không liên quan đến chị.

Lúc đó, anh Thắng gắt lên nói tiền đó chị Phước đếm có sao đâu mà sợ. Khi đó thì việc đếm tiền diễn ra dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người trong đó có nhiều phóng viên báo chí. Các anh phóng viên cũng chụp lại khoảnh khắc đó”, Anh Khoa thuật lại vụ việc.


Gia đình Anh Khoa bị ép vào thế phải ngồi đếm tiền trước mặt báo giới.

Gia đình Anh Khoa bị ép vào thế phải ngồi đếm tiền trước mặt báo giới.

Ông Trần Thanh, cha của Khoa, cũng khẳng định lời kể trên là thật. “Tôi khẳng định và mọi người đều nghe thấy chị Phước đề nghị họ chuyển tiền qua ngân hàng mà bị từ chối”, ông Thanh nhấn mạnh.

Theo ông Thanh, khi tiền được mang đến nhà thì ông đếm và nhờ bà Phước đếm giúp. Số tiền 834 triệu là rất nhiều.

“Một cục tiền đó, tôi không đếm mà cứ nhận bừa, lỡ thiếu thì sao, ai bù vào? Đây là số tiền của CLB Đà Nẵng ứng cho Khoa đi điều trị chấn thương ở Singapore nên tôi nhận xong là ngay lập tức ra ngân hàng chi trả cho CLB.

Đó có phải là tiền của Khoa đâu. Rất rắc rối. Trong khi đó họ chỉ cần chuyển khoản là xong mà không đồng ý. Chúng tôi vào thế bí rồi”, anh Thanh than thở.

Cũng theo khẳng định của Anh Khoa và ông Thanh, Quế Ngọc Hải không hề lên tiếng yêu cầu đừng đếm tiền. Theo họ, chỉ có ông Thắng đề nghị phải đếm tại chỗ.

“Tôi cũng không quan tâm họ nói gì sau đó nhưng tôi cảm thấy buồn và tội cho cha tôi. Ông đã chăm sóc tôi từ khi bị chấn thương đến giờ. Vì những hình ảnh đó mà họ ví cha tôi như hàng tôm, hàng cá”, Khoa thổ lộ.

Ai thương thằng Khoa?

“Chuyện cũng rồi, nói đi nói mãi cũng chẳng được cái gì. Dĩ hòa vi quý cho xong chuyện. Nói nhiều chỉ sinh to chuyện.

Tôi quan niệm sống sao hưởng vậy, cứ chân thật mà sống. Ai nói cái gì không đúng thì sau này họ chịu”, mẹ Anh Khoa bày tỏ.

Tiền vệ của SHB Đà Nẵng cho biết từ khi bị chấn thương đến nay, mọi chế độ, lương ở CLB vẫn được giữ nguyên như bình thường.

Khoa cho hay chuyện có được thưởng tết hay không thì anh không nắm rõ. Thông thường, CLB sẽ công bố chuyện vào thời điểm gần tết.

Khoa cũng cho hay ước mơ trở thành cầu thủ của anh có từ bé. Năm 13 tuổi, anh bắt đầu ăn tập với CLB Đà Nẵng và mới lên đội 1 được 3 năm.

“Hợp đồng của em sẽ kết thúc vào tháng 10-2016. Em bị chấn thương thế này phải mất một năm điều trị. Theo dự kiến thì cũng thời điểm đó sẽ bình phục.

Em chẳng hy vọng CLB Đà Nẵng hay CLB khác ký hợp đồng với mình vì ai lại ký với một người chấn thương suốt một năm”, Khoa buồn bã nói.

Theo tiền vệ này, các đợt chữa trị tại Singapore của anh đang tiếp tục. Các bác sĩ đánh giá chấn thương tiến triển tốt nhưng cơ hội trở lại sân cỏ của anh chỉ khoảng 70% và dựa vào cố gắng bản thân rất nhiều.

Ông Thanh cho biết sau khi vụ va chạm giữa Anh Khoa và Ngọc Hải xảy ra cùng án phạt của VFF thì nhiều người tỏ ra thương cảm cho cầu thủ người Nghệ An khiến ông cảm thấy buồn.

“Ai thương thằng Khoa? Sự nghiệp của nó còn hay mất vẫn chưa biết. Chuyện va chạm xui rủi không ai muốn nhưng con tôi vẫn là người chịu thiệt nhất”, ông Thanh buồn bã nói.

Pha vào bóng triệt hạ của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa

Anh Khoa cho biết tại buổi làm việc chiều 17-12, Quế Ngọc Hải đã đồng ý chi trả thêm số tiền thăm khám tiếp theo cho Khoa.

“Chuyện xui rủi mình và Hải đều không mong muốn. Mình cảm ơn Hải đã chi trả tiền điều trị chứ không đòi hỏi cậu ấy hỗ trợ gì thêm. Về phần mình thì chỉ mong điều trị hồi phục tốt, đến khi lành chấn thương thì tính tiếp chứ không nói trước được gì”, Khoa tâm sự.

Ông Thanh cũng cho rằng gia đình ông không đòi hỏi Quế Ngọc Hải điều gì ngoài tiền điều trị.

“Tôi nói với Hải nhiều lần rồi. Cậu ấy là cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, Hải cần thay đổi lối chơi cho phù hợp, bớt bạo lực để cống hiến nhiều cho khán giả”, ông Thanh nhắn nhủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại