SLNA nổi giận, tố Đà Nẵng xấu chơi, "giấu nhẹm" 45 triệu đồng

Thu Minh |

"CLB Đà Nẵng thích nói về luật, làm việc theo giấy trắng mực đen, tại sao họ không nhắc gì đến khoản tiền 45 triệu mà CLB SLNA và Quế Ngọc Hải đã đưa..." - ông Đức Thắng nói.

>>> Vụ đếm tiền tai tiếng: Đà Nẵng tố Quế Ngọc Hải dối trá

>>> Quế Ngọc Hải: Tôi nói đừng đếm tiền nhưng họ không nghe

Xung quanh vụ việc “đếm tiền” ngày 17/12 tại nhà của tiền vệ Trần Anh Khoa, trợ lý HLV CLB SLNA Nguyễn Đức Thắng thuật lại nguyên văn như sau:

“Toàn bộ văn bản và giấy tờ CLB Đà Nẵng gửi tới CLB SLNA yêu cầu bồi thường là công việc giữa 2 CLB. Điều đó có nghĩa, nếu chuyển khoản tiền thì CLB SLNA phải chuyển cho CLB Đà Nẵng.

Nhưng khi chúng tôi liên hệ với ông Bùi Xuân Hòa (Chủ tịch CLB Đà Nẵng) để làm việc này, ông Hòa “đá quả bóng” về phía gia đình cầu thủ Anh Khoa bằng việc thông báo gia đình Anh Khoa đã làm thủ tục tạm ứng, nên giải quyết thì đến đó mà giải quyết.

Khi tôi và Quế Ngọc Hải vào Đà Nẵng ngày 17/12, Ngọc Hải rút 400 triệu tiền mặt bầu Đức hỗ trợ, trong khi tài khoản của tôi có 340 triệu tiền tạm ứng của CLB SLNA.

Ngoài ra, tôi còn mang theo 70 triệu tiền hỗ trợ Ngọc Hải của các CĐV SLNA và bản thân tôi phải ứng thêm tiền cá nhân của mình cho đủ con số 834 triệu.

Đến Đà Nẵng, tôi liên lạc với kế toán của CLB Đà Nẵng thì lại nhận được yêu cầu chuyển khoản. Nhưng tôi giải thích với họ rằng, tiền chúng tôi mang theo có cả trong tài khoản lẫn tiền mặt nên thống nhất quy hết ra tiền mặt để trả tại nhà Anh Khoa.

CLB Đà Nẵng không thể trách chúng tôi khi thanh toán bằng tiền mặt. Họ phải xem lại cách làm việc không nhất quán của mình khiến chúng tôi bị động như thế nào”.

Trợ lý HLV SLNA Nguyễn Đức Thắng (đội mũ) trong buổi đếm tiền tại nhà Anh Khoa ngày 17/12.
Trợ lý HLV SLNA Nguyễn Đức Thắng (đội mũ) trong buổi "đếm tiền" tại nhà Anh Khoa ngày 17/12.

Ngay từ đầu vụ việc Quế Ngọc Hải - Trần Anh Khoa, trợ lý HLV Nguyễn Đức Thắng là người được CLB SLNA ủy quyền trực tiếp xử lý và hiểu rất rõ mọi vấn đề liên quan.

Anh tiếp tục tâm sự: “Nếu không phải là SLNA và Quế Ngọc Hải, có lẽ CLB Đà Nẵng sẽ khó nhận được sự “chơi đẹp” như chúng tôi thể hiện.

Còn họ thì sao? Lần thứ 2 vào Đà Nẵng cùng Quế Ngọc Hải, tôi mang theo 100 triệu. Tất nhiên, khoản tiền đó không đủ nhưng là sự hỗ trợ trước mắt và thể hiện thiện chí của SLNA.

Anh Bùi Xuân Hòa không tiếp chúng tôi khiến tôi và Ngọc Hải phải bay tiếp vào TP.HCM. Tại đây, cái mà tôi nhận được chỉ là nụ cười khẩy của anh Hòa: “100 triệu thì giải quyết vấn đề gì?”.

Tôi tự hỏi rằng, nếu gặp người (CLB) không đàng hoàng, án phạt thì không quy định thời gian trả tiền, mỗi tháng họ trả 100 triệu, hay thích trả lúc nào thì trả, khi đó anh Hòa sẽ tính sao?

CLB Đà Nẵng thích nói về luật, làm việc theo giấy trắng mực đen, tại sao họ không nhắc gì đến khoản tiền 45 triệu mà CLB SLNA và Quế Ngọc Hải đã đưa cho Anh Khoa trước đó?

Nếu đúng lý, khoản tiền đó phải được trừ vào khoản 834 triệu. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thắc mắc về điều này. Họ không những không thấy, còn quay ngược lại để cố nói điều gì, cố chứng minh rằng mình đàng hoàng ư?

Tôi nghĩ bản chất sự việc thế nào, ai theo dõi cũng hiểu rõ. Sự thật là CLB Đà Nẵng đã ứng xử theo cách làm khó CLB SLNA từ những điều nhỏ nhất.

Nếu không vì thương Quế Ngọc Hải và vớt vát hy vọng giúp cậu ta quay trở lại U23 Việt Nam, chưa chắc chúng tôi đã chấp nhận cách làm việc như vậy”.

Dù thế nào, những hình ảnh như thế này chỉ càng tô điểm thêm cho những mặt trái khó tưởng tượng nổi về bóng đá Việt Nam.
Dù thế nào, những hình ảnh như thế này chỉ càng tô điểm thêm cho những mặt trái khó tưởng tượng nổi về bóng đá Việt Nam.

Cuối cùng, trợ lý HLV Nguyễn Đức Thắng tâm sự, anh biết việc bày cả đống tiền trên bàn là hết sức phản cảm nhưng bắt buộc phải làm như vậy.

“Vì chúng tôi muốn cho tất cả thấy những điều này chỉ có ở bóng đá Việt Nam. Để những ai nhận mình là có tâm huyết, chịu trách nhiệm đứng mũi chịu sào của nền bóng đá nhìn vào đó để suy ngẫm và hành động”, Đức Thắng vẫn chưa thôi bức xúc.

GĐĐH CLB SLNA Hồ Văn Chiêm cũng không ít lần bày tỏ sự bất bình trước cách cư xử bên phía CLB Đà Nẵng mà ông mô tả là "làm khó và chèn ép nhau".

Trong khi đó, nhân vật chính của vụ việc của Quế Ngọc Hải cho biết, anh đã cảm thấy quá mệt mỏi vì những lùm xùm xung quanh và chỉ muốn tập trung vào việc luyện tập.

Quế Ngọc Hải nghẹn ngào nói về sai lầm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại