Ancelotti – phận con rơi ở Real Madrid

Bảo Nam |

Báo chí TBN khẳng định, HLV Carlo Ancelotti, người đã mang Decima về Real Madrid sẽ ra đi vào Chủ nhật tuần này.

Vậy là mối lương duyên của AncelottiReal Madrid rốt cuộc cũng tan vỡ. Một năm về trước, khi Ance biến giấc mơ Decima thần thánh trở thành hiện thực, người Real coi ông là thánh.

Báo chí TBN hết lời khen ngợi lối chơi phòng ngự phản công đầy khoa học của Ancelotti và quả quyết rằng, Ancelotti sẽ là người giúp Real lật đổ hoàn toàn thế đối trọng với Barcelona.

Một năm trôi qua, người ta đang cố gán cho ông tất cả những trách nhiệm có thể xung quanh nỗi đau trắng tay của Kền kền trắng. Có bất công với Carlo Ancelotti hay không?

Ancelotti đang bị đối xử bất công ở Real Madrid

Ancelotti đang bị đối xử bất công ở Real Madrid

Công bằng là thứ xa xỉ tại Real Madrid, có lẽ Ance hiểu điều này hơn ai hết. Và vì lẽ đó, ngay cả khi bị người Real đối xử không ra gì, chiến lược gia người Italia vẫn cố gắng làm một người lịch sự trong mắt các CĐV đến phút chót.

Nó thể hiện qua việc ông lên báo bênh Ronaldo ra mặt. Bởi Ance hiểu rằng, ở Real, câu chuyện mẹ ghẻ, con chồng đặc thù hơn bất kỳ tập thể nào.

Có lẽ phần đông NHM đều nhận ra, nếu chủ tịch Flo Perez là một bà mẹ ghẻ, thì những siêu sao mà ông mua về như Ronaldo hoặc những cầu thủ gốc TBN đã được dán mác công thần chính là con ruột của ông. Phần còn lại chỉ là con ghẻ, con rơi.

Sau mỗi thất bại của Real, ai sẽ là người nhận chỉ trích. Đó sẽ là Gareth Bale, là Carlo Ancelotti, hay khái quát hơn, là những người mà các CĐV Real không coi là một phần máu mủ của Kền kền trắng.

BLV, cây bút Terry Gibson đã nói trên tờ La Liga Weekly rằng, Ancelotti chỉ có đúng một việc phải làm trước mỗi trận đấu: Hỏi Ronaldo muốn chơi ở vị trí nào để bố trí dàn vệ tinh chạy xung quanh.

Nhất cử nhất động của HLV người Italia phải theo Ronaldo

Nhất cử nhất động của HLV người Italia phải theo Ronaldo

Nếu CR7 muốn đá cánh trái, Ance để anh đá cánh trái và tính toán các phương án chiến thuật phù hợp. Nếu Ronaldo muốn đá trung phong lại là một phương án khác.

Nghe có vẻ hơi ngược đời, nhưng đó là những gì đã diễn ra ở Real. Lẽ ra quy trình phải ngược lại, HLV tới thông báo với cầu thủ: Trận này tôi muốn cậu đá tiền đạo. Chấm hết. Làm gì có logic nào mà một HLV phải hỏi cầu thủ thích đá ở đâu để xếp đội hình phù hợp?

Vậy nên đừng chỉ trích chiến thuật của Carlo Ancelotti làm gì. Vì thực tế, dù ông có muốn biến hóa cao siêu thế nào đi chăng nữa cũng phải xoay quanh CR7.

Ancelotti ngồi trên băng ghế chỉ đạo Real chỉ để làm... bù nhìn?

Ancelotti ngồi trên băng ghế chỉ đạo Real chỉ để làm... bù nhìn?

Người ta cũng nói rằng, Real không hợp đá 4-3-3 và mắng Ancelotti chọn chiến thuật sai cho Real Madrid. Nhưng nếu không đá 4-3-3 thì Real làm sao phô diễn tam tấu B-B-C để đối trọng với M-S-N bên phía Barca.

Lại một lần nữa quyết định bố trí chiến thuật của Ancelotti chịu tác động từ nguyện vọng của một cá nhân mà ai cũng biết là ai đó.

Sống trong một tập thể như gia đình trị, liệu phận con rơi như Carlo Ancelotti có thể thay đổi được gì? Ông ra đi chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

>>> "Vũ khí" duy nhất Ronaldo mang đến Old Trafford

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại