'Trắng đêm' đi chơi với bạn gái, phi công gây tai nạn máy bay kinh hoàng

Mai Hạnh |

(Soha.vn) - Cơ trưởng của chiếc máy bay chở khách AF477 thuộc hãng hàng không Air France gặp nạn hồi năm 2009 chỉ ngủ một tiếng đêm hôm trước.

Hộp đen của máy bay cho thấy, cơ trưởng Marc Dubois, 58 tuổi, đã ngủ khi tai nạn xảy ra và phải mất tới hơn 1 phút định thần trở lại khi biết được sự việc.

Theo báo cáo của các điều ra viên trực tiếp điều tra vụ việc, không lâu sau khi máy bay cất cánh, cơ trưởng Marc Dubois, 58 tuổi, đã tức giận hét lên:  "Tôi không ngủ đủ tối qua. Một tiếng không thể đủ được".


	Không quân Brazil cử trực thăng đi tìm kiếm thi thể người gặp nạn.

Không quân Brazil cử trực thăng đi tìm kiếm thi thể người gặp nạn.

 

Cũng liên quan tới vụ việc, tờ Le Figaro đã công bố một đoạn email được gửi bởi một người bạn của cơ trưởng này sau khi vụ việc xảy ra. Theo đó, ông đã có một chuyến đi chơi đầy lãng mạn với cô bạn gái Veronique Gaignard, một tiếp viên hàng không. Cặp đôi này đã lái xe đi thăm những người bạn ở cách Rio một giờ đi đường.

Thêm vào đó, những phi công bay cùng chuyến với anh này cũng có dấu hiệu mệt mỏi.

Chiếc máy bay đã đâm thẳng xuống Đại Tây Dương, khiến 228 người thiệt mạng trong chuyến bay từ Rio de Janeiro tới Paris hồi tháng 6/2009.

Các phân tích cho thấy khi đi vào vùng nhiễu loạn của một cơn bão nhiệt đới, chiếc máy bay liên tục chòng chành, mất kiểm soát. Trong khi đó, khi quay trở lại khoang lái, cơ trưởng cũng không đủ tỉnh táo để hướng dẫn phi công cùng đoàn bay đúng.

Các thẩm phán Pháp đã tiến hành một cuộc điều tra hình sự đối với Air France và Airbus với cáo buộc ngộ sát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại