Nghệ sĩ Việt khắc tượng từ gốc tre

Xu Xu |

Khả năng tuyệt vời của người nghệ sĩ Việt Nam với các gốc tre

Nghệ sĩ Việt khắc tượng từ gốc tre
Những gốc tre xù xì đã được thổi hồn những dáng hình mới.

Anh Đỏ đã chạm khắc từ khi 15 tuổi, nhưng thật khó để làm nổi bật tác phẩm của mình so với hàng chục thợ thủ công tài năng khác ở đất Hội An. Anh Đỏ bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật đặc biệt này rất tình cờ. 7 năm trước, vào một ngày lũ lụt ngồi ở nhà mà không đục đẽo, không khắc được thứ gì thì những gốc tre ở thượng nguồn sông Thu Bồn đã trôi tới. Anh nghĩ tre cũng được, cứ đục thử chơi. Và đó chính là sự khởi đầu cho thành công của anh ngày hôm nay.

Nghệ sĩ Việt khắc tượng từ gốc tre
Những tác phẩm hiếm có của anh Đỏ
Nghệ sĩ Việt khắc tượng từ gốc tre
Tất cả đều rất chân thực và sống động

Hiện nay, anh Đỏ đã có phòng trưng bày tác phẩm điêu khắc của mình. Những tác phẩm của anh xuất hiện ở hầu khắp các cửa hàng lưu niệm tại Hội An. Mỗi gốc tre có những hình thù khác nhau, anh thường dành cả ngày để ngắm những gốc tre, dùng rễ tre để làm râu, làm tóc cho tượng. Anh đã suy nghĩ để mang tới cho chúng những dáng hình mới thực tế hơn. Mỗi tháng anh cố gắng làm từ 200-300 tác phẩm để theo kịp nhu cầu của khách du lịch.

Nghệ sĩ Việt khắc tượng từ gốc tre
Các đường nét trên khuôn mặt hết sức sắc nét

Do tre càng ngày càng hiếm nên anh phải vào các khu rừng gần nhà để tìm kiếm. Sau khi mang về nhà, các gốc tre được rửa sạch, phơi khô trước khi mang ra điêu khắc. Anh thường khắc hình ảnh của Bồ Đề Đạt Ma, La Hán, Quan Vũ, Trương Phi… và ngay cả khuôn mặt của khách hàng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại