Thanh Duy Idol: "Người yêu nói tôi khác những gì cô ấy nghĩ"

Hương Hương |

"Tôi trải qua nhiều mối tình và ở cuộc tình nào tôi cũng đều yêu rất cuồng nhiệt nhưng không lâu dài...", Thanh Duy Idol trải lòng về chuyện tình yêu.

Người yêu không chịu được áp lực

Thanh Duy Idol nhận mình là anh chàng nhạy cảm và yếu đuối, khác hoàn toàn với vẻ ngoài nhí nhảnh, tía lia, đầy lạc quan mà mọi người thường thấy.

Anh chia sẻ: "Bạn chơi thân nhận xét tôi là người nhạy cảm, sâu sắc, ngoài mặt như vậy mà trong không phải vậy. Họ nói tôi điềm đạm, tâm lý và biết chăm sóc người khác.

Vẫn là một Thanh Duy vui vẻ, tràn đầy năng lượng với những câu chuyện hài hước, thú vị nhưng khi cần lại rất giỏi trong việc tạo bất ngờ và lắm chiêu. Còn những người con gái tôi từng yêu thì nói "anh khác với những gì em đã từng nghĩ về anh".

Chia sẻ về chuyện tình yêu, Thanh Duy cho biết anh đã trải qua rất nhiều mối tình. Tiếc rằng, chưa có ai ở lại bên Thanh Duy đủ lâu và đủ để khiến trái tim anh chàng quá đau đớn khi chia tay!

Thanh Duy Idol: Người yêu nói tôi khác những gì cô ấy nghĩ - Ảnh 1.

Thanh Duy Idol

Lý giải điều này, Thanh Duy nói: "Tôi nghĩ trời không cho ai mọi thứ. Bây giờ trời đang cho tôi cơ hội nghề nghiệp, nhiều show hơn, nổi tiếng hơn, kiếm tiền tốt hơn nhưng cơ duyên trong tình yêu thì bị lấy lại.

Tôi trải qua nhiều cuộc tình và ở cuộc tình nào tôi cũng đều yêu rất cuồng nhiệt nhưng không lâu dài.

Có người rất thích tôi nhưng không vượt qua được rào cản tôi là người của công chúng nên không tới được với nhau. Có người lại không quen được với áp lực bạn trai là người nổi tiếng vì tôi phải đi suốt, không dành nhiều thời gian cho họ được...

Tôi ví dụ khi hai đứa đi chơi, tình cờ gặp người hâm mộ họ muốn xin chữ ký, chụp hình... Những lúc như thế, cô ấy phải đứng đợi.

Để cô ấy đứng lẻ loi khiến tim tôi thắt lại, chính mình thấy xót người yêu. Cô ấy không ghen nhưng tất nhiên cũng không thoải mái.

Những lần đi diễn xa, tôi luôn cố gắng sắp xếp để hai đứa kết hợp đi chơi luôn nhưng thời gian dành cho cô ấy cũng không nhiều... Và thường thì sau một thời gian hẹn hò, chúng tôi chia tay vì những lý do kiểu như vậy".

Có thể tôi chưa gặp đúng người...

Thanh Duy bảo cuốn sách "Lỗi ở yêu thương" xuất bản năm 2016 gần như là hồi ký tình yêu của anh. Toàn bộ những bài thơ tình trong cuốn sách ấy là cảm xúc, câu chuyện có thật của Thanh Duy với những cô gái từng khiến anh rung động.

 "Tôi yêu và viết được cả một quyển sách về những chuyện tình của mình. Lỗi ở yêu thương được viết từ chính những chuyện tình của tôi".

Thanh Duy Idol: Người yêu nói tôi khác những gì cô ấy nghĩ - Ảnh 2.

Cảm nhận của người viết về Thanh Duy là anh chàng vừa nhí nhảnh, lạc quan, vừa chân thành, tình cảm và cũng rất... khó đoán!

Khi người viết thắc mắc "hình như trong tình yêu, Thanh Duy rất hời hợt?" Anh chàng suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn: "Câu hỏi của chị khiến tôi giật mình. Có lẽ tôi cũng hời hợt thật. Vì tôi rất dễ yêu và khi kết thúc, tuy có buồn nhưng không quá kinh khủng hoặc bị sốc như một số người.

Tôi chưa có mối tình nào quá sâu sắc để có cảm giác người con gái ấy làm tôi day dứt không thể quên, dù thời điểm chia tay tôi cũng đau đớn.

Sau mỗi cuộc tình, khi nghĩ lại, tôi thấy mình hơi trẻ con… Thật ra, con người tôi rất mâu thuẫn. Một mặt tôi rất quan tâm chăm sóc người yêu, một mặt tôi lại thấy mình vô tâm.

Tôi ví dụ, khi đi coi phim, tôi thường để ý phản ứng của cô ấy, có thích phim đó không, có thích thể loại đó không. Hoặc đi ăn uống tôi cũng chú ý xem cô ấy thích món nào và thói quen trong ăn uống ra sao…

Ngược lại tôi thấy mình vô tâm ở chỗ, khi nào nhớ cô ấy thì mới nghĩ là phải làm gì đó cho cô ấy vui. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thời gian để nhớ vì trong đầu có rất nhiều việc.

Hoặc cũng có thể là do tôi chưa gặp đúng người. Tôi chưa gặp được cô gái khiến tôi quên hết những việc khác và trong đầu chỉ có mình cô ấy".

Tôi đi cua gái sến lắm, kiểu như: "Anh không nghĩ có một người con gái như em ở ngoài đời. Em giống như nhân vật trong chuyện tranh vậy đó".

Hoặc lúc yêu, chúng tôi hay nhắn tin kiểu như: "Nhớ anh không?"/ "nhớ"/ "Nhớ em không?"/ "Nhớ"! Nói thiệt, nhiều lúc tôi không nghĩ là mình nói được những câu sến đến mức đọc lại thấy nổi da gà như vậy! (cười lớn)

(Thanh Duy Idol)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại