Thắng Thái Lan không khó đâu, Hữu Thắng ơi!

Kim Thiền |

Quên trận hòa tiếc nuối vừa qua đi, quên 3 trận thắng dễ đi, quên cả vài trận "râu ria" trước giải đi, hãy chỉ nhớ duy nhất trận thua U22 Hàn Quốc trên sân Thống Nhất thôi!

1. Nhớ đến trận đấu ấy, không phải bởi chỉ thua sát nút người Hàn, thì chúng ta có quyền nghĩ đến ít nhất một trận hòa trước người Thái, mà bởi chúng ta chỉ có thể vượt qua, hoặc chí ít cầm hòa trước người Thái nếu ra sân với tinh thần như đã từng thể hiện trên sân Thống Nhất, trước một trong những đội bóng hàng đầu châu lục, và quan trọng nhất - một Công Phượng tỏa sáng.

Trận đấu ấy, đối diện với Công Phượng và các đồng đội là một U22 Hàn Quốc bắt buộc phải thắng mới có cửa kiếm vé dự VCK U23 châu Á 2018, trong khi Việt Nam chỉ cần một trận hòa. Đội bóng Hàn Quốc mạnh hơn, nhưng phải "mướt mồ hôi" trước một U22 ViệtNam kiên cường và một Công Phượng thăng hoa.

Hữu Thắng phải nhớ đến trận đấu ấy vì một lý do khác. Hàn Quốc chưa chắc đã thắng nếu không có hai pha sai lầm có phần "ngớ ngẩn" đến từ hàng thủ Việt Nam. Trong khung thành U22 Việt Nam không còn một Bùi Tiến Dũng với pha "xuất tướng" hớ hênh "biếu" cho đối phương bàn thua đầu tiên, nhưng vẫn còn đó mỗi Bùi Tiến Dũng là nguyên nhân gián tiếp của bàn thua thứ hai.

Vòng loại U23 châu Á: U22 Việt Nam 1-2 U22 Hàn Quốc

Từ đầu giải đến giờ, thậm chí từ sau trận đấu đang được nhắc đến ấy, hàng thủ U22 Việt Nam chưa được thêm một lần phải đối đầu với sự uy hiếp thực sự đến như thế. Các ngôi sao K-League chủ động "buông", hai đội bóng "địa phương" Hàn Quốc chưa đủ tầm giao hữu, 3 trận đầu tiên SEA Games "dễ như ăn kẹo", đến lượt U22 Indonesia chẳng thể tiếp cận nổi khung thành Phí Minh Long.

Dưới bàn tay của HLV Hữu Thắng, người hâm mộ bóng đá nước nhà chưa từng thôi nỗi lo nơi hàng thủ, và ở trận cầu cực kỳ quan trọng, với một trong những mục tiêu tối quan trọng là không để thủng lưới, rõ ràng hàng thủ của U22 Việt Nam chưa có được sự cọ sát đủ tầm để chuẩn bị cho một trận đánh lớn, thì việc nhắc lại những lỗi lầm trước U22 Hàn Quốc là không hề thừa.

2. Nhắc lại trận đấu ấy, để nhớ rằng chúng ta vẫn còn quyền lạc quan, chừng nào trong tay còn có ngôi sao sáng mang tên Công Phượng. Pha đi bóng từ cánh trái, rồi tung cú sút trái phá bằng chân phải khiến thủ thành đối phương chỉ còn biết bay người trong tuyệt vọng, và sân Thống Nhất nổ tung với màn ăn mừng của người hâm mộ Việt Nam.

Thắng Thái Lan không khó đâu, Hữu Thắng ơi! - Ảnh 2.

Cứ thể hiện như trước U22 Hàn Quốc...

Chưa bao giờ, người ta thấy Phượng "chín" như hiện tại. Đáp lại nỗi lo quá ham rê dắt, chơi ích kỷ ở 3 trận đầu tiên của người hâm mộ, câu trả lời trước U22 Indonesia khiến tất cả ấm lòng. Là một Công Phượng biết chạy chỗ để kéo người, cầm bóng "chia bài" cho đồng đội, tuy đáng tiếc khi đồng đội không tận dụng được cơ hội, nhưng rõ ràng Phượng đã "lột xác" ngoạn mục.

Trong tình cảnh những pha đi bóng xuống biên rồi tạt vào của Văn Toàn, Văn Thanh đã bị "nhận diện", những pha chuyền dài vượt tuyến của Xuân Trường đã không còn "làm khó" được hàng thủ đối phương, thì những pha đột biến của mang thương hiệu Công Phượng sẽ là "vũ khí tối thượng" để người Thái phải "giật mình".

Người Thái đã khác hẳn 2 năm về trước, thậm chí là năm ngoái. Lối chơi của họ đã chặt chẽ hơn, mang bóng dáng của bóng đá hiện đại như Hàn Quốc hơn là một Thái Lan cuồn cuộn cuốn trôi cả Đông Nam Á như ngày nào. U22 Thái Lan không còn đá đẹp, bay bướm, mà thận trọng, đường nét hơn, dễ đoán nhưng khó chống hơn ngày nào.

Thắng Thái Lan không khó đâu, Hữu Thắng ơi! - Ảnh 3.

...U22 Việt Nam sợ gì lại không được bay cao.

Thành công lớn nhất của U22 Việt Nam ở trận đấu diễn ra một tháng trước trước U22 Hàn Quốc không hẳn là tỷ số, mà là cách phân bố thể lực, triển khai lối chơi để giữ vững thế trận, theo được đối phương cho đến hết trận đấu, thay vì bị cuốn theo, dẫn đến việc sụt giảm thể lực khi trận đấu bước sang nửa sau của hiệp thi đấu thứ hai.

Nhìn vào trận đấu ấy, để nhớ rằng dù có dùng Hà Đức Chinh hay Hồ Tuấn Tài, dù Duy Mạnh có kịp bình phục hay không, thì Hữu Thắng và các học trò phải tạm quên SEA Games đi, tạm quên cựu thù Thái Lan đi, mà hãy cứ hình dung phía trước là một U22 Hàn Quốc như hồi tháng trước, đá với tinh thần ấy, và quên đi những lầm lỗi nơi hàng thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại