Thắng tại Old Trafford, Mourinho vẫn gay gắt vì chấn thương của trò cưng

Triệu Mẫn |

Không phải là niềm vui chiến thắng, tâm trí Mourinho hiện tại vẫn đang bị đè nặng bởi chấn thương nghiêm trọng của học trò.

"Tôi nghĩ rằng mọi chuyện khá tiêu cực, nhưng tôi thích chờ đợi cho đến khi có kết luận chính thức. Hãy đợi đến khi đó rồi hỏi cảm nhận, tôi làm sao mà nói bây giờ được. Tôi là HLV chứ không phải bác sĩ" - Mourinho gay gắt trong cuộc họp báo khi được hỏi về chấn thương của hai học trò sau chiến thắng 2-1 trước Anderlecht.

Mặc dù chiến thắng, song Man United gặp tổn thất không nhỏ với chấn thương của Ibrahimovic và Marco Rojo.

Đồng thời, vị HLV người Bồ Đào Nha đã có đôi lời nhắn nhủ đến Phil Jones và Smalling, cặp đôi đang nghỉ ngơi:

"Hiện tại chúng tôi có Daley Blind và đã đến lúc Jones cùng Smalling phải can đảm hơn. Nếu là tôi thì chắc ngày mai tôi sẽ quay lại. Nhưng đâu thể như thế được, họ làm sao mà tạo nên phép lạ. Có lẽ thay vì giữa tháng Năm như dự kiến, họ nên bắt đầu khởi động lại công việc vào đầu tháng Năm.

Thắng tại Old Trafford, Mourinho vẫn gay gắt vì chấn thương của trò cưng - Ảnh 1.

Rashford chính là caufathur ghi bàn quyết định cho Man United.

Trong trận đấu rạng sáng nay, Marcus Rashford là người đã ghi bàn quyết định, đưa Quỷ đỏ vào bán kết Europa League.

"Rashford tuyệt vời. Cậu ấy đã không ghi bàn kể từ tháng Chín. Thật sự thì có nhiều cầu thủ chẳng hiểu tôi muốn gì nhưng Rashford rất cần mẫn và chăm chỉ. Chẳng có vấn đề gì khi cậu ấy không lập công cả. Chính nỗ lực tuyệt vời và thái độ đó đã là một sự tích cực" - Mourinho nhận xét về tiền đạo người Manchester.

Trận đấu này, HLV 53 tuổi đã để Ander Herrera trên băng ghế dự bị, thay vào đó là Michael Carrick. Mourinho cho rằng đó là quyết định khá bình thường:

"Herrera không thể trận nào cũng chơi được, trừ khi cậu ấy là tiền vệ trung tâm duy nhất mà Man United có. Chúng tôi phải xoay vòng vì Chủ nhật tới có một trận đấu quan trọng khác".

Michael Carrick cũng đã có những nhận xét tích cực sau trận. Anh là đội trưởng cho trận đấu khi Wayne Rooney không thể ra sân:

"Cuối cùng, chúng tôi cũng giành được chiến thắng. Hiệp 1 Man United chơi không thật sự tốt. Trong hiệp 2 mọi thứ vững vàng hơn nhưng phải đến hiệp phụ Marcus (Rashford) ghi bàn quyết định. Đây là giải đấu cúp và chúng tôi đã chiến thắng trận đấu".

Tuy vậy, tiền vệ kì cựu cũng tỏ ra sự buồn bã sau hai trường hợp chấn thương nghiêm trọng:

"Thật đáng thất vọng. Hi vọng không có chuyện gì quá mức nghiêm trọng bởi cả hai người đều là cầu thủ lớn của Man United.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại