“Nỗi thống khổ” khó thấu của Messi tại Barcelona

Tiểu Mã |

Theo báo chí Tây Ban Nha, việc Messi chỉ giành đúng 1 chức vô địch Champions League trong vòng 6 năm qua chính là một nghịch lý đang tồn tại ở Barcelona.

Ngay sau khi Barcelona để Juventus cầm hòa 0-0 ở trận lượt về và bị loại khỏi Champions League, cây bút Albert Masnou của tờ Sport (tờ báo nổi tiếng xứ Catalan) đã có bài viết để nói về "sự phi lý và bất công" khi Barca chỉ giành đúng 1 danh hiệu Champions League trong 6 năm qua.

Khoảng thời gian kể từ mùa 2011/12 đến 2016/17 chính là giai đoạn mà Messi đang ở đỉnh cao phong độ và bước vào độ chín của sự nghiệp (24-29 tuổi). Song tiền đạo người Argentina chỉ đúng 1 lần được giương cao chiếc cúp vô địch Champions League, vào mùa giải 2014/15 và đây là sự "bất công" so với những đóng góp của El Pulga.

Cây bút nổi tiếng xứ Bò tót đưa ra lời phân tích: "Barca đã lần thứ 2 liên tiếp thất bại tại vòng tứ kết. Kịch bản khó chấp nhận nổi với một Gã khổng lồ luôn tự vỗ ngực tự hào khi sở hữu bộ 3 tấn công mạnh nhất thế giới.

“Nỗi thống khổ” khó thấu của Messi tại Barcelona - Ảnh 1.

Messi hoàn toàn "tắt điện" trước Juventus.

Barca vẫn còn đó bộ "đinh ba", nhưng "có bột mà chẳng gột nên hồ". Rất nhiều điều đáng phải đề cập. Từ Luis Enrique. Đằng sau ông, còn có thêm rất nhiều người khác.

Với triết lý mới của bóng đá tấn công, Barca luôn xây dựng lối chơi dựa vào sức mạnh ghi bàn của Messi và những vệ tinh xung quanh. Họ đã bỏ quên các vị trí tiền vệ và đặc biệt là hàng phòng ngự. Barca có thể ghi tới 6 bàn vào lưới trước PSG nhưng để để thủng lưới tới 4 bàn. Điều gì sẽ xảy ra khi họ gặp phải những đối thủ như Juventus hay Atletico Madrid?

Marcello Lippi đã từng nói "Barca đang rơi tự do". Tôi không đồng nhất quan điểm đó nhưng rõ ràng đang tồn tại một thực tế đáng báo động khi CLB chỉ giành 1 chiếc cúp Champions League duy nhất trong vòng 6 năm qua. Rõ ràng, Barca đã bỏ lỡ những tháng ngày tươi đẹp nhất trong sự nghiệp của Leo Messi".

Thực tế, những quan điểm của cây bút Albert Masnou là hoàn toàn có cơ sở, bởi dù Messi tịt ngòi ở vòng tứ kết nhưng anh vẫn đang là chân sút số 1 của Champions League mùa giải năm nay với 11 pha lập công, hơn 4 bàn so với Ronaldo.

Những mùa giải gần đây, Messi luôn duy trì thành tích ghi bàn ấn tượng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Thậm chí nếu tính về hiệu suất, chính M10 mới là người "vô đối" với chỉ số 0,83 bàn/trận. El Pulga cũng là người không có đối thủ khi lập nhiều cú hattrick nhất (7 lần, hơn 2 so với Ronaldo) và còn là "chân chuyền" đích thực với 24 pha kiến tạo thành bàn.

“Nỗi thống khổ” khó thấu của Messi tại Barcelona - Ảnh 2.

Việc Barca chỉ giành 1 chức vô địch Champions League trong vòng 6 năm qua, chính là sự bất công so với những đóng góp của Messi?

Ở mùa giải năm nay, dù dừng bước trước Juventus nhưng vấn đề lớn nhất của Barca không phải là khả năng ghi bàn của Messi và các ngôi sao trên hàng công mà lại là sự xuống dốc của tuyến tiền vệ và đặc biệt là khả năng phòng ngự.

Hiện tại, tiền vệ lừng danh Xavi đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp và đội bóng xứ Catalan chưa thể tìm được một ai có thể thay thế xứng đáng còn Busquets cũng đang thể hiện sự sa sút. Trong khi đó, hàng thủ thực sự là một "thảm họa" của đội bóng xứ Catalan và việc để PSG chọc thủng lưới tới 4 lần hay 3 bàn thua trước Juventus ở trận tứ kết lượt đi chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Tuần trước, Rio Ferdinand đã lên tiếng chê bai rằng có tới 5,6 cầu thủ không xứng đáng khoác áo Barca bởi khả năng của họ không cùng đẳng cấp với phần còn lại. Mặc dù không chỉ đích danh nhưng ai cũng hiểu, đó là những nhân tố đã mắc sai lầm tai hại ở hàng phòng ngự như  Andre Gomes, Jeremy Mathieu, Ter Stegen...

Có lẽ, Messi cũng chỉ là một con người. Anh không phải là "Thánh" để tỏa sáng ở mọi trận đấu, cứu vớt Barca khỏi thất bại. Messi từng giúp Barca mở ra một triều đại mới. Số lần được người hâm mộ ca tụng là người hùng đã đếm không xuể. Nhưng đến một nào đó, "Gã khổng lồ" có ngủ quên, Barca có thoái trào, có lẽ người ta phẫn phải dành cho "Chú lùn" một lời cảm tạ!

1&6: Tính trong vòng 6 năm qua, Barca chỉ giành đúng 1 danh hiệu Champions League. Tuy nhiên, nếu mở rộng khoảng thời gian thành 9 năm, Messi lại giành tới 3 chiếc cúp (vào các mùa 2008–09, 2010–11, 2014–15).

Thậm chí, nếu tính từ khi Messi bắt đầu được đôn lên đội 1 tại Nou Camp, anh đã giành tới 4 danh hiệu Champions League (gấp đôi so với thành tích của Ronaldo tại Real).

94: Với việc tịt ngòi ở vòng tứ kết trước Juventus, Messi vẫn giậm chân ở con số 94 bàn tại Champions League sau 113 trận, để Ronaldo nới rộng khoảng cách lên thành 6 bàn nhiều hơn.

11: Nếu tính riêng ở mùa giải Champions League năm nay, Messi vẫn đang xếp đầu danh sách ghi bàn với 11 pha lập công, hơn 3 bàn so với người xếp thứ 2 là Cavani (PSG). Trong khi đó, Ronaldo chỉ có 7 pha lập công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại