Thắng “như đùa”, Hàn Quốc trao món quà quý hơn vàng cho U23 Việt Nam

Tiểu Mã |

Với việc thắng kịch tính Australia, U23 Hàn Quốc đã trao món quà cực kỳ quý giá cho U23 Việt Nam.

VCK U23 châu Á 2018: U23 Hàn Quốc 3-2 U23 Australia

Trước trận đấu gặp Australia, cả báo chí xứ kim chi lẫn HLV Kim Bong-gil đều khẳng định rằng U23 Hàn Quốc sẽ vào trận với nỗ lực hết mình để giành một chiến thắng thay vì nghĩ tới một trận hòa.

Cuối cùng, tuyên bố cứng rắn của người Hàn Quốc đã trở thành "lời quân tử". Với quyết tâm cực lớn để "lấy lại thể diện" sau trận hòa đáng thất vọng trước Syria, đoàn quân của HLV Kim Bong-gil đã chơi nỗ lực để giành chiến thắng sát nút với tỷ số 3-2.

Đây là trận đấu mà Hàn Quốc cực hay nhưng điều đó chỉ diễn ra ở 70 phút đầu tiên. Mặc dù cầm bóng ít hơn đối thủ (chỉ 36%) nhưng đội bóng xứ Kim chi lại trút tới 3 bàn vào lưới Australia.

Phút 18, Lee Keun-Ho đã giúp Hàn Quốc mở tỷ số trong sự bất lực của hàng thủ Australia. Những phút sau đó, đội bóng áo đỏ dù cầm bóng ít hơn nhưng vẫn chơi rất chủ động và tỏ ra cực kỳ sắc sảo trong những tình huống phản công. Hệ quả là Hàn Quốc đã ghi thêm 2 bàn ở các phút 44 và 65.

Thắng “như đùa”, Hàn Quốc trao món quà quý hơn vàng cho U23 Việt Nam - Ảnh 2.

U23 Hàn Quốc (áo trắng) đã đánh bại Australia, qua đó gián tiếp giúp U23 Việt Nam tiến vào tứ kết.

Dẫn với cách biệt 3 bàn, tưởng chừng U23 Hàn Quốc đã khiến Australia phải buông xuôi nhưng hóa ra đội bóng xứ chuột túi lại không dễ đầu hàng đến thế. Bằng quyết tâm cao độ, Australia vùng lên tấn công mạnh mẽ và họ bất ngờ có 2 bàn gỡ cực kỳ chóng vánh chỉ trong vòng 4 phút.

Khi cách biệt chỉ còn lại 1 bàn, U23 Australia tiếp tục dồn tổng lực cho mặt trận tấn công với mục tiêu lật ngược thế cờ. Thế nhưng, sau khi dính 2 miếng đòn chớp nhoáng, U23 Hàn Quốc đã chơi tập trung hơn và thời gian còn lại cũng là không đủ để Australia có thể san bằng tỷ số.

Trận đấu khép lại với tỷ số sát nút 3-2 cho Australia. Kết quả này trực tiếp tạo ra lợi thế cho U23 Việt Nam, bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, thầy trò HLV Park Hang-seo đã xuất sắc cầm hòa Syria để bảo toàn vị trí nhì bảng D, qua đó chính thức nối gót Hàn Quốc thẳng tiến vào vòng tứ kết.

Như vậy là U23 Việt Nam đã chính thức làm nên lịch sử khi trở thành 1 trong 8 đội mạnh nhất ở châu Á. Nhưng chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải gửi lời cảm ơn tới U23 Hàn Quốc bởi họ đã giữ đúng lời hứa để đánh bại Australia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại