"Thần đồng âm nhạc" bé Châu: Tuổi thơ bị tự kỷ, phải chạy show kiếm tiền trả nợ cho cha mẹ

Ý An (tổng hợp) |

Sự nổi tiếng đã khiến bé Châu có một tuổi thơ thiếu đi sự hồn nhiên và không được phát triển bình thường, để lại những "khiếm khuyết" trong tâm hồn anh đến tận bây giờ.

Khoảng hơn chục năm trước, cái tên "bé Châu" nổi đình nổi đám trên thị trường băng đĩa nhạc với biệt danh "thần đồng âm nhạc".

Hình ảnh cậu bé 5-6 tuổi ăn mặc sành điệu, vừa hát vừa nhảy cover lại những bài hát sôi động của người lớn như "Anh number one", "Trả nợ tình xa", "Hãy cho tôi", "Con tim mù lòa"... đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Không chỉ ca hát, bé Châu còn được xuất hiện trên sân khấu hài cùng những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng nhất là Hoài Linh, Việt Hương, Chí Tài...

Đến khi dư luận bắt đầu lên án việc trẻ em hát nhạc người lớn, sự yêu thích của khán giả dành cho bé Châu cũng giảm dần. Cậu xuất hiện ít hơn và gần như biến mất khỏi làng giải trí.

Vài năm trở lại đây, bé Châu "tái xuất" với tên thật của mình là Nguyễn Huy thế nhưng cũng không thể tìm lại được sự mến mộ của khán giả dành cho mình như chục năm trước đó.

Hiện tại, không chỉ gặp những khó khăn về kinh tế, bé Châu còn phải đối mặt với những "tổn thương" đến từ tuổi thơ không được sống như một đứa trẻ bình thường.

Thần đồng âm nhạc bé Châu: Tuổi thơ bị tự kỷ, phải chạy show kiếm tiền trả nợ cho cha mẹ - Ảnh 1.

"Thần đồng âm nhạc bé Châu" thời điểm nổi tiếng cách đây hơn chục năm

Không có tuổi thơ, sống theo sự sắp xếp của mẹ và bạn gái

Bé Châu từng kể, anh sinh ra trong một gia đình có nghề hát rong. Từ khi sinh ra anh đã theo gánh hát của bố mẹ rong ruổi dọc miền Trung vào Nam.

Lúc bé Châu khoảng 5 tuổi, thị trường âm nhạc đang bùng lên những ca khúc sôi động có ca từ bình dân. Bé Châu nghe thấy rất thích và bắt đầu bắt chước hát nhảy theo. Đó cũng chính là cơ duyên mang anh đến với sân khấu và trở nên nổi tiếng.

Dù còn nhỏ, nhưng bé Châu đã kiếm được rất nhiều tiền từ sự nổi tiếng của mình. Có giai đoạn đỉnh điểm, mỗi ngày anh chạy khoảng 4-5 chương trình, mỗi chương trình nhận được từ hai đến năm triệu đồng.

"Mỗi tuần, mẹ tôi trích tiền thu nhập của tôi mua hai chỉ vàng để dành. Từ một gánh hát long đong, luôn nợ nần, nhờ tích góp tiền đi diễn của tôi mà gia đình đã mua được xe, cất được nhà ở quận 7", Nguyễn Huy kể trên Vnexpress.

Thế nhưng, vì chỉ mới 5 tuổi đã phải mải miết chạy show để kiếm tiền với cường độ nặng như vậy nên bé Châu thường xuyên thiếu ngủ.

Mới đây trong bài phỏng vấn với Zing.vn, Nguyễn Huy thẳng thắn thừa nhận: "Thật sự tôi không có tuổi thơ".

Suốt bao nhiêu năm ấu thơ, thay vì được chơi đùa vui vẻ như bạn bè đồng trang lứa, Nguyễn Huy chỉ biết đi học, chạy show và giam mình trong phòng. Kể cả đến bữa cơm cũng có người giúp việc mang vào.

Anh trở thành một đứa trẻ tự kỷ, không thích giao tiếp với ai và cũng không biết gì về những thay đổi của cuộc sống bên ngoài. Đến tận bây giờ, có rất nhiều thói quen từ thời còn nhỏ đó, Nguyễn Huy vẫn chưa thay đổi được.

Anh kể, khi anh có bạn gái, chính cô ấy cũng rất ngạc nhiên về cuộc sống lạ lùng này. Anh trở thành một con ngươi rụt rè, thiếu tự tin, không dám bày tỏ chính kiến của mình mà mọi thứ đều tuân theo sự sắp xếp của cha mẹ.

Và rồi "nếu ngày nhỏ, mọi việc sắp xếp, lựa chọn ấy do mẹ tôi thì bây giờ là bạn gái", Nguyễn Huy bộc bạch.

Thần đồng âm nhạc bé Châu: Tuổi thơ bị tự kỷ, phải chạy show kiếm tiền trả nợ cho cha mẹ - Ảnh 2.

Nguyễn Huy của thời điểm hiện tại vẫn lóng ngóng với thời cuộc và bị rụt rè, tự ti với mọi thứ

Nợ nần chồng chất, phải tìm cách nuôi sống bản thân và gia đình nhờ danh xưng cũ

Thời điểm hoàng kim của nghệ danh bé Châu, Nguyễn Huy đã giúp gia đình có một cuộc sống vô cùng sung túc. Bố mẹ anh mua được 1 căn nhà 4 tầng rộng rãi, đi đâu cũng có xe hơi đưa đón, trong nhà có đến 4 người giúp việc.

Thế nhưng, vì sự cả tin nên bố mẹ Nguyễn Huy bị người khác lừa gạt, mất sạch tiền bạc. Nguyễn Huy lại tiếp tục cày show để trả cho bố mẹ khoản nợ 300 triệu đồng.

Nợ của bố mẹ vừa hết, bản thân anh lại tự mình mang nợ vì đã vay tiền đầu tư vào các tiết mục khi tham gia game show mong tìm lại được hướng đi mới cho mình. Cuối cùng, gia đình Nguyễn Huy đã quyết định bán căn nhà đang sinh sống để trả hết nợ nần.

Hiện tại, Nguyễn Huy sống một mình trong studio riêng ở quận 11, TP HCM với mục tiêu chuyên tâm nghề hát. Anh cố gắng luyện thanh, tập vũ đạo, thay đổi ngoại hình để có thể đến gần hơn nữa với khán giả.

Thần đồng âm nhạc bé Châu: Tuổi thơ bị tự kỷ, phải chạy show kiếm tiền trả nợ cho cha mẹ - Ảnh 3.

Nguyễn Huy kể, dù "bé Châu" của ngày xưa giờ đã trở thành một chàng trai 19-20 tuổi, thế nhưng khi tham gia trong các chương trình, tấm poster giới thiệu vẫn ghi dòng chữ "Thần đồng âm nhạc bé Châu".

Nó vừa là một niềm tự hào trong quá khứ, vừa là một nỗi buồn của Nguyễn Huy. Anh thừa nhận đến giờ mình vẫn phải dùng tên tuổi trong quá khứ để kiếm show.

"Thú thật tôi vẫn muốn khán giả biết đến mình với tên Nguyễn Huy. Tuy nhiên, thực tế tôi vẫn phải nhờ danh xưng cũ để kiếm show nuôi sống bản thân, gia đình. Rất vui vì ở đâu đó vẫn còn nhiều khán giả đón nhận", nguồn Danviet.

Mới đây, Nguyễn Huy gây bất ngờ khi tham gia "Solo cùng Bolero 2018" và được đánh giá là một trong những thí sinh xuất sắc nhất trong chương trình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại