Duy Phước: "Tôi đố kỵ và ghét thần đồng Bé Châu cực kỳ"

Hương Hương |

"Tôi nghĩ mình quái nhất vì xung quanh không còn ai. Có lẽ vì tôi tự cao tự đại nên ông Tổ đã cho Bé Châu xuất hiện và là đối thủ không đội trời chung với tôi", Duy Phước chia sẻ.

Duy Phước là con trai lớn của nghệ sĩ Duy Phương và Lê Giang. 6 tuổi, Phước đã là cái tên bán vé. Phước từng một thời làm điên đảo các sân khấu Sài Gòn khi diễn cặp cùng cha là danh hài Duy Phương. Dẫu vậy thì thần đồng hài Duy Phước cũng từng gặp đối thủ "không đội trời chung".

Đó là thần đồng âm nhạc Bé Châu.

Người làm cầu nối cho Duy Phước bước vào nghiệp diễn của cha mẹ chính là ca sĩ Ngọc Sơn. Trong chuyến lưu diễn ở miền Bắc, nghệ sĩ Lê Quốc Nam bất ngờ phải về sớm. Không có bạn diễn, nghệ sĩ Duy Phương định bỏ về Sài Gòn thì được Ngọc Sơn gợi ý cho con trai diễn thay.

Không ngờ sự liều lĩnh ấy hoá ra lại làm nên một thần đồng hài "triệu người mê" những năm 2000. Sự ngây ngô của Duy Phước đã bắt đúng nhịp cười của khán giả và làm mọi người thích thú.

Sau lần đó, hai cha con quay rất nhiều MV và giúp nhiều sân khấu tấu hài ở Sài Gòn cháy vé. Chính Duy Phước góp phần đánh bóng tên tuổi của cha mình một lần nữa.

Duy Phước: Tôi đố kỵ và ghét thần đồng Bé Châu cực kỳ - Ảnh 1.

Duy Phước hồi nhỏ và cha - nghệ sĩ Duy Phương.

Nhỏ tuổi lại sớm nổi danh nên đương nhiên cậu bé Duy Phước không tránh được "bệnh ngôi sao".

Duy Phước nghĩ "Ở cái đất nước Việt Nam này chỉ có mình tôi là thần đồng hài. Tôi nghĩ mình quái nhất vì xung quanh không còn ai. Có lẽ vì lối suy nghĩ tự cao tự đại ấy nên ông Tổ đã cho Bé Châu xuất hiện và là đối thủ không đội trời chung với tôi".

Sự tung hô, yêu mến của khán giả dành cho Bé Châu đã làm Duy Phước "rối não". Đang chễm chệ ở ngôi cao, đang ở vị trí số 1 bỗng dưng Duy Phước bị đẩy xuống số 2. Ai cũng đem Duy Phước ra so sánh với Bé Châu.

Bao nhiêu khán giả vốn đang hâm mộ và ủng hộ Duy Phước cũng chuyển sang tung hô Bé Châu. Điều đó đã khiến thần đồng hài "phát điên".

Duy Phước nhớ lại: "Lúc đó mình là con nít nên đố kỵ, hơn thua lắm. Tôi ghét Bé Châu ra mặt. Thậm chí, tôi còn nói với cha mình, thấy nó diễn ngày này thì nhận ngày khác đi, đừng diễn chung ngày với nó.

Đụng mặt Bé Châu ở sân khấu là tôi bị kỵ rơ đến mức ba bảo làm sao mà mỗi lần mày gặp nó, mặt mày xanh lè xanh lét, không có tâm trí diễn vậy con? Thật sự mỗi lần nghe khán giả hò reo tán thưởng Bé Châu là tôi bị rối não".

Duy Phước: Tôi đố kỵ và ghét thần đồng Bé Châu cực kỳ - Ảnh 2.

Duy Phước và nghệ sĩ Nhật Cường, Phi Thanh Vân trong ngày sinh nhật.

Thế nhưng, đó là chuyện thời... con nít. Bây giờ, qua bao thăng trầm của cuộc sống, của nghề – khi cả hai thần đồng đều đã trưởng thành thì họ lại rất thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau.

"Đó là chuyện ngày xưa. Còn bây giờ tôi và Bé Châu quý nhau cực kỳ. Có lẽ vì đứa nào cũng đều đã trưởng thành, biết suy nghĩ và cũng đã qua thời thần đồng của mình rồi.

Chúng tôi hay nói chuyện với nhau trên facebook. Tâm sự chuyện đời chuyện nghề và thậm chí còn giới thiệu công việc cho nhau làm", Duy Phước tâm sự.

Duy Phương - Duy Phước: Gặp đối thủ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại