Thảm án ở Quảng Ninh: Chưa đến giỗ đầu chồng lại mất mẹ và 2 con

Hoàng Hải |

Chưa giỗ đầu chồng vì tai nạn giao thông, giờ đây chị Thanh lại phải gánh chịu sự mất mát quá lớn khi mẹ, 2 con, cháu gái bị sát hại dã man.

Chưa nguôi nỗi đau chồng chất, lại mất mẹ và 2 con

Đến 23h ngày 24/9 (sau gần 20 tiếng), lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể vụ thảm án 4 bà cháu trong một gia đình ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) bị sát hại một cách dã man.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo thủ tục mai táng.

Theo tìm hiểu của PV, được biết, chị Vũ Thị Thanh và anh Vũ Đình H. (quê Thái Bình) kết hôn gần 10 năm trước. Hai vợ chồng chị Thanh có 2 người con, cháu đầu là con trai Phạm Đình Hưng (9 tuổi) và cháu thứ 2 là con gái Phạm Thu Hà (8 tuổi).

Sau khi lập gia đình, sau nhiều năm tích góp, hai vợ chồng chị Thanh đã mua được một mảnh đất ở ngay phía sau trường tiểu học Phương Nam. Căn nhà 2 tầng của vợ chồng chị Thanh khá nổi bật so với các hộ dân khác trong thôn. Tuy nhiên, căn nhà lại nằm sâu bên trong một con ngõ tối, ban đêm ít có người qua lại.

Thảm án ở Quảng Ninh: Chưa đến giỗ đầu chồng lại mất mẹ và 2 con - Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc từ sáng sớm đến đêm muộn mới rời khỏi khu vực hiện trường.

Tuy nhiên, vào giữa tháng 10 năm 2015, trên đường đi làm về, anh H. (chồng chị Thanh – PV) gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và tử vong. Kể từ sau khi ngày chồng đột ngột qua đời, chị Thanh vô cùng buồn bã, đau đớn, sức khỏe suy kiệt.

Vì 2 con đang tuổi ăn, học chị Thanh cố gắng vượt qua nỗi đau, chị xin vào làm nhân viên bán xăng tại cây xăng thuộc Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam (cách nhà khoảng 700 m). Chưa đến giỗ đầu chồng, giờ chị Thanh lại phải chịu nỗi đau mất mát quá lớn này khi chứng kiến mẹ, 2 con, cháu gái bị sát hại dã man.

"Nghe tin dữ mà tôi bủn rủn chân tay"

Có mặt tại khu vực gia đình chị Vũ Thị Thanh (tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, chủ căn nhà và là nơi xảy ra vụ việc) vào 23h đêm ngày 24/9, lúc này, người dân đã ra về hết, chỉ còn lại các phương tiện của cơ quan chức năng và lực lượng CSGT bảo vệ hiện trường vòng ngoài.

Đến 23h 15 phút, đơn vị khám nghiệm hiện trường cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an bắt đầu rời khỏi hiện trường vụ việc.

Mặc dù đêm đã về khuya nhưng gia đình nạn nhân bắt đầu tiến hành các thủ tục mai táng cho 4 nạn nhân.

Thảm án ở Quảng Ninh: Chưa đến giỗ đầu chồng lại mất mẹ và 2 con - Ảnh 2.

Con ngõ dẫn vào nhà chị Thanh, ban đêm trời rất tối và ít có người đi lại.

Bên trái của cổng chính vào nhà, 4 chiếc quan tài đặt cạnh nhau xếp thành hàng dài khiến nhiều người vô cùng xót xa, đau đớn.

Trao đổi nhanh với phóng viên, bà Vũ Thị M. (một người dân sinh sống cạnh nhà chị Thanh cho biết: Vào sáng sớm 24/9, khi thấy có tiếng ồn ào bên nhà chị Thanh, bà M. liền sang xem có chuyện gì xảy ra.

Lúc bà M. sang đến nơi, thấy ở ngoài cổng nhà chị Thanh và trong nhà có rất nhiều công an. Lúc này, bà mới biết, 4 người trong gia đình chị Thanh đã bị sát hại một cách dã man.

Thảm án ở Quảng Ninh: Chưa đến giỗ đầu chồng lại mất mẹ và 2 con - Ảnh 3.

Đến 23h ngày 24/9, lực lượng chức năng hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi và bắt đầu rời khỏi hiện trường.

"Tôi thấy ở trong sân, và ngoài đầu cổng có rất nhiều công an. Sau đó, qua hỏi những người quen, tôi được biết 4 người trong gia đình chị Thanh bị giết hại trong đêm.

Nghe tin dữ mà tôi bủn rủn chân tay, không dám tin vào sự thật vì ngày thường, các con của chị Thanh rất ngoan ngoãn lễ phép, bà Hát (mẹ chị Thanh – PV) sống rất chan hòa, vui vẻ với bà con hàng xóm.

Lúc đấy, tôi không dám đi vào bên trong nhà mà chỉ nhìn từ ngoài cổng thì thấy bà Hát cùng 2 cháu bé tử vong trong khu nhà bếp.

Còn nghe mọi người nói lại, con trai chị Thanh thì tử vong ở phòng ngủ trên tầng 2. Không hiểu vì lí do gì mà hung thủ lại ra tay sát hại bà già và trẻ con một cách dã man đến như vậy. Bọn trẻ con nó còn quá nhỏ để gây lên tội", bà M. buồn rầu chia sẻ với PV.

Như đã thông tin, vào khoảng 7h cùng sáng ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh (SN 1983, trú tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là nhân viên cây xăng của doanh nghiệp tư nhân Phương Nam (cách nhà chị Thanh khoảng 700m) sau khi làm hết ca 3 trở về nhà thì phát hiện có 4 người trong gia đình bị sát hại dã man.

Những người thân trong gia đình chị Thanh bị sát hại được xác định gồm: Bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955, mẹ đẻ chị Thanh), 2 con ruột là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007) và cháu Phạm Thu Hà (SN 2008), cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013, cháu ruột chị Thanh - PV).

Ngay sau khi nhận được tin, đồng chí Nguyễn Văn Đọc – Bí Thư tỉnh Quảng Ninh, bà Vũ Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cùng Giám đốc Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo điều tra vụ việc.

Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tích cực điều tra, truy bắt nghi can gây ra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại