*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau chầu nhậu cùng nhóm bạn, ông Cai được phát hiện chết dưới giếng nước ở TP. Mỹ Tho.
Nhớ lại trận đánh để đời vào Dinh Độc Lập (nay là Dinh Thống Nhất) dịp Tết Mậu Thân năm 1968, các chiến sỹ Biệt động Sài Gòn không khỏi bùi ngùi, rơi nước mắt trước vong linh các đồng đội đã hy sinh.
Nhớ lại trận đánh để đời vào Dinh Độc Lập (nay là Dinh Thống Nhất) dịp Tết Mậu Thân năm 1968, các chiến sỹ Biệt động Sài Gòn không khỏi bùi ngùi, rơi nước mắt trước vong linh các đồng đội đã hy sinh.
Từ năm 1953 - 1974, hãng tàu Kitagawa được giao quyền trục vớt xác đoàn tàu nhưng không mang lại kết quả mong muốn. Ngoài yếu tố khách quan của thời chiến, phải chăng ở đây còn có thêm nhiều uẩn khúc khác liên quan đến chính quyền VNCH?
Đêm ngày 30, rạng sáng ngày 31/01/1968 quân và dân ta đã mở cuộc tấn công và nổi dậy vào hầu hết các thành phố, thị xã, quận lỵ, các sân bay, căn cứ hậu cần của Mỹ trên toàn chiến trường miền Nam và đã thu được những thắng lợi to lớn.
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968, thành phố Huế là một trọng điểm của chiến dịch. Đêm 30 Tết Mậu Thân năm 1968, tại cố đô Huế, tiểu đội 11 nữ du kích địa phương đã tham gia đưa bộ đội vào thành phố để chiến đấu.
Những căn nhà bình thường nhưng bên dưới là hầm giấu vũ khí đã góp phần làm nên những chiến thắng vang dội của Biệt động Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 cách đây 50 năm.
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 có ý nghĩa lịch sử như mắt xích quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, buộc Mỹ thừa nhận thất bại trong chiến lược chiến tranh cục bộ và đưa quân về nước.
Để tố cáo tội ác của giặc và đấu tranh cho quyền lợi dân sinh của đồng đội, người lính Phùng Xuân Nghị đã đứng lên cầm dao tự rạch vào bụng mình 3 nhát ở nhà tù Phú Quốc. Hình ảnh đó đã trở thành huyền thoại và sống mãi trong lòng nhiều người dân Việt.
(Soha.vn) - Tết Mậu Thân 1968, Hà Nội nhộn nhịp khác hẳn ngày thường, nơi đâu cũng háo hức chờ tin chiến thắng. Tết năm ấy dù còn thiếu thốn nhưng rất ấm áp tình người.
"Đây không phải là một đội quân cuồng tín, duy ý chí, người máy... mà là một quân đội chiến đấu với niềm tin vào sự nghiệp chính nghĩa."